Bài thơ Đà Lạt mùa không em - Huỳnh Minh Nhật - Thơ tình Đà Lạt

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Đà Lạt Mùa Không Em​

Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Đà Lạt có lẽ là thành phố tôi yêu thứ 2 sau Huế, khi buồn buồn và nhớ Đà Lạt tôi vẫn thường nghe bài “thành phố buồn” và “trả lại thời gian” để vơi bớt phần nào nỗi niềm. Thế nhưng… Đứng giữa Đà Lạt và nhớ về người yêu thì sao nhỉ, à không, người dưng… Vì vậy mà tôi viết bài thơ này, một bài thơ về thành phố ngàn hoa Đà Lạt vào mùa hoa rộ, nhưng thiếu mất em…

Hoàng hôn vắng lạnh phía chân mây
Cánh nhạn sa đàn chốn nào đây?
Đông đến bơ vơ miền giá lạnh
Tìm nhau mấy thuở được xum vầy!

Anh thích lang thang những nẻo đường
Chiều buồn lặng lẽ ánh tà dương
Khói thuốc bâng khuâng rơi nhung nhớ
Khẽ hát vu vơ nơi phố sương

Đà Lạt mùa này vẫn mưa bay
Đỏ tía hồng phai hương hoa say
Vẫn những đêm trăng nghe mưa đổ
Nhưng chẳng còn em vãng chốn này

Đà Lạt mùa này nhớ dáng em
Nhớ bờ tóc rối ngát hương đềm
Vai gầy, ánh mắt, bàn tay nhỏ
Hồn em có phải quyện vào đêm?

Thôi rồi Đà Lạt đẫm hồn thơ
Ánh đèn phố thị át trăng mơ
Ngàn hoa sao vẫn còn lạt lẽo
Để phố bơ vơ, phố thẫn thờ

tho-tinh-da-lat-mua-khong-em.jpg
Thơ tình Đà Lạt: Đà Lạt mùa không em

Mã:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-da-lat-mua-khong-em.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom