Bài thơ Dặn lòng - Huỳnh Minh Nhật - Thơ tình hay về đêm cô đơn lạc lõng

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Dặn Lòng​

Huỳnh Minh Nhật

Có những lúc ta thấy lạc lõng cô đơn giữa đêm dài khói thuốc, ta lại mở toang cửa sổ để đón những cơn gió khuya se lạnh, và rồi ta viết, viết những dòng tâm sự, viết về những áng thơ tình gợi nhớ nhung, gợi yêu đương ngày cũ. Rồi dặn lòng, tình chỉ là một cơn mộng hồng, ta sẽ tỉnh thôi, rồi ta sẽ quên thôi bao nhiêu buồn vui tơ tình ngày trước, ta sẽ quên thôi một hình bóng ngày nào đã hững hờ nỡ bước chân đi…

Mở cửa phòng cho gió vào se lạnh
Trời về khuya quạnh vắng đến nao lòng
Dòng thơ buồn anh xin gửi nhớ mong
Mượn chút gió hong khô từng hàng chữ

Anh mượn thêm chút yêu thương ngày cũ
Mượn nỗi buồn và hương sắc thu phai
Mượn nụ cười và ánh mắt của ai
Thơ viết xong, anh xin nguyền trả lại

Em có biết ngày em xa anh mãi
Ngày bỗng dài và đêm lại ngắn hơn
Đôi khi anh cũng thấy chút tủi hờn
Thấy buồn thêm rồi vô tình chợt khóc

Thôi dặn lòng tình chỉ là cơn mộng
Giấc mơ hồng tỉnh giấc vỡ òa không?
Chỉ ngẩn ngơ và trống vắng trong hồn
Thêm một phút thẩn thờ trong lạc lõng

co-mo.jpg

Thơ tình hay về đêm cô đơn lạc lõng: Dặn lòng

Mã:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-dan-long.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom