Bài thơ Em Bỏ Lại Đây - Huỳnh Minh Nhật - Thơ tình mùa đông

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Em Bỏ Lại Đây​

Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Thực ra tôi viết bài này khi công việc đã xong, một chút thời gian rảnh rỗi vào 3h sáng làm tôi thấy hứng thú với việc đi dạo, những cơn gió lạnh, những ngôi sao, ánh trăng và những làn mây hòa với khói thuốc khiến tôi lại nổi hứng để viết một bài thơ tình, nhưng không biết sao không phải về trời khuya mà lại ra một bài về hoàng hôn như thế này, thật buồn cười…

Em bỏ lại mùa đông đầy giá lạnh
Để hoàng hôn trời nhạt nắng hanh gầy
Cuộc tình buồn khẽ phớt tím màu mây
Mắt lệ hoen phai màu đông trắng bạc

Em bỏ lại mùa đông tàn xơ xác
Khói quan san xám xịt cả trời chiều
Anh thẫn thờ góc phố nhỏ đìu hiu
Chân đong đếm từng tháng ngày mong nhớ

Em bỏ lại bao nhiêu điều trăn trở
Mây bâng khuâng, chợt lặng lẽ, thở dài
“Người đi rồi tình cũng đã chia hai
Sao cứ đợi bóng người dưng phương ấy”

Em bỏ lại chiều khuôn viên ghế đá
Nhớ dáng quen lê gót nhỏ nghiêng gầy
Giữa dòng người nơi phương trời xa lạ
Có một người vẫn lặng lẽ ngồi đây

Em và anh đông hai người hai nẻo
Lối anh về lạnh lẽo nỗi niềm riêng
Đông nơi em chắc không có muộn phiền
Xin quên đi bao buồn vui quá khứ

Em quên đi, hãy cứ vô tư lự
Anh vẫn hoài lau dư lệ còn rơi
Đi thôi em, đi về chốn xa xôi
Nơi có nắng và vui bên tình mới…

***
Có những chiều gió u sầu mang tới
Một hồn thơ vẫn day dứt chưa rồi
Lời tâm sự làm sao có thể vơi?
Em bỏ lại khúc tình thơ dang dở…
Thôi vỡ rồi…
…Chữ nợ của đời nhau!

tho-tinh-em-bo-lai-day.jpg

Thơ tình mùa đông: Em bỏ lại đây

Mã:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-em-bo-lai-day.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom