EM HÃY ĐỢI
Cảm tác "TÌNH XUÂN VÀ TRÁI NHO XANH"
của tác giả Mỹ Hằng
Quả chưa chín mà sao mình mong được
Vội hái về ép ra nước dù cho
Trái Nho xanh giống thân phận con đò
Chưa mở lái đã vội lo rời bến
Lời chưa ngỏ đã vội vàng tìm đến
Đốt lửa lòng bên ngọn nến đêm đông
Tuổi còn xanh em đã vội lấy chồng
Quên lời hẹn để tình không lầm lỡ
Đời con Cáo cũng có lần than thở
Cũng biết thèm đòi ăn dở Nho xanh
Cáo và Nho bao nguyện ước không thành
Nho và Cáo như bức tranh thủy mặc
Có gì lạ khi tình đời giăng mắc
Bẫy cuộc tình ai đã chắc được thua
Tự ngàn đời quả chưa chín còn chua
Em hãy đợi anh đến mùa Nho chín.
08.01.2021
Minh Anh
Cảm tác "TÌNH XUÂN VÀ TRÁI NHO XANH"
của tác giả Mỹ Hằng
Quả chưa chín mà sao mình mong được
Vội hái về ép ra nước dù cho
Trái Nho xanh giống thân phận con đò
Chưa mở lái đã vội lo rời bến
Lời chưa ngỏ đã vội vàng tìm đến
Đốt lửa lòng bên ngọn nến đêm đông
Tuổi còn xanh em đã vội lấy chồng
Quên lời hẹn để tình không lầm lỡ
Đời con Cáo cũng có lần than thở
Cũng biết thèm đòi ăn dở Nho xanh
Cáo và Nho bao nguyện ước không thành
Nho và Cáo như bức tranh thủy mặc
Có gì lạ khi tình đời giăng mắc
Bẫy cuộc tình ai đã chắc được thua
Tự ngàn đời quả chưa chín còn chua
Em hãy đợi anh đến mùa Nho chín.
08.01.2021
Minh Anh
Chủ đề cùng chuyên mục
- corgislot
- 1xslots
- Скачать букмекерскую контору на андроид
- Đọc "Tháng tư màu nhớ" của Phạm Đức Mạnh
- Cảm nhận về bài thơ "Bỏ yêu" của Đặng Xuân Xuyến
- Trần Vấn Lệ: Người ly khách ôm kỷ niệm với những vần thơ mang nặng nỗi hoài tình
- Thơ, em và quê hương trong "Thơ Trần Vấn Lệ"
- Bình giảng bài thơ Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử
- Đọc bài thơ "Say yêu" nghĩ về thơ tình của Đặng Xuân Xuyến
- Nồng Nàn Phố: Tôi đang tìm người đàn ông không ngây thơ