Em mãi đợi anh - Trần Thị Phượng

Yêu Thơ

Administrator

EM MÃI ĐỢI ANH​


Em hỏi thiệt ....bao giờ vơi nỗi nhớ!
Khi Đông cận kề...cái lạnh tái tê
Anh đầu Đông....em phương Bắc não nề
Thèm vai tựa trái tim côi nức nở

Biết làm sao đây ....cho vơi nỗi nhớ
Quán cà phê đèn mờ ảo giăng giăng
Góc phố nhỏ bước lạc lõng bâng khuâng
Thoáng bóng anh ẩn mình gần đâu đó

Biết làm sao đây? Cho vơi nỗi nhớ
Cứ thẫn thờ ôm một mối tơ vương
Cầu xin ông tơ cho được chung đường
Nhưng thẹn thùng ...đôi má hường chín đỏ

Anh ở đâu đang giận hờn em đó
Về cùng em xây mộng nhỏ ái ân
Chẳng dối lòng em cũng rất đang cần
Bờ vai ấm để cho em nương tựa

Ngày 22/1/21....PTT ....HCM city

em-mai-doi-anh-tran-phuong.jpg
 

Yêu Thơ

Administrator
Huỳnh Thống

Xin Chào.
Khi yêu, Ai cũng mơ trọn vẹn.
Nhưng Từ Hẹn, nào có đúng bao giờ.
Em lặng buồn gói ghém viết vần thơ.
Đưa giấc mơ, Đi sâu vào tình ái.
Tự nhủ rằng, yêu mãi mãi thủy chung.
Nhưng lòng người là biển lớn ung dung.
Khi êm ả, khi bão bùng chia cắt.
Theo thời gian, Khó Góp Nhặt trọn nguyên.
Thuyền xa bến, biết bao giờ trở lại.
Để gió lùa, trôi mãi bến bờ xa.
Có biết đâu, Hoa buồn theo năm tháng.
Bến nhớ Thuyền, Như nhớ Bạn , Tình Xa....
Bài thơ của Bạn đăng ở trên...Hay lắm.
Ht chúc tất cả quý Bạn Mãi Bình An...
 

Yêu Thơ

Administrator
Nguyễn Nhiên

Người ở nơi đâu .!? Mấy phương trời .!
Em ở quê nhà lòng đợi chơi vơi .
Thương . CHI . Người. Xa biệt xứ...!
Tình cũ xa vời . Như gió mây....
Về đây xứ Quảng tình người thân thiện .
Giếng nước trong veo . Nước ngot thanh.
Về đây em thấy nhiều hải sản .
Biển nước trong xanh . Lắm nắng hồng.
Hết mơ. Hết tưởng hết chơm mong !!!..
Đêm đông gió rét em hết lạnh .!!!
Xuân về nắng ấm sưởi lòng em.
 

Yêu Thơ

Administrator
Van Suu Le

Anh nhớ em hoài mà sao em đợi anh.
Chỉ đoạn đường dài vòng quanh vài cây số.
Sáng sớm mờ sương hay đến tối anh chờ.
Em có biết không anh vẫn đợi hàng giờ.
Biết em nói mà em ko bao giờ tới.
Để anh buồn nhớ mãi vậy em ơi.
Anh lấy bài thơ xem cắm bút viết mấy lời.
Và chỉ có thơ mới ngõ lời tha thiết.
Rằng anh yêu em, em đâu có biết.
Chỉ là ngày dài đêm ngắn thiệt đó em.
Anh thì đi tìm em, em đi tìm anh.
Thật là mơ đẹp hay cho vần thơ đẹp.
Viết tiếp đi em viết nữa đi em.
Anh vẫn đang chờ đợi em viết tiếp.
 

Yêu Thơ

Administrator
Nguyễn Mạnh Thích

ANH VẪN ĐỢI.
Anh nhớ em nhiều..chiều đông giá lạnh.
Về đi em...Anh canh cánh trong lòng.
Xuốt năm canh cứ thao thức chờ mong.
Có bờ vai trong đêm hồng ...Trọn giấc.
 

Yêu Thơ

Administrator
Tuan Le

Nỗi nhớ cứ thấm vào lòng biển rộng
Mỗi khi buồn ngọn sóng lại trào dâng
Đem bâng khuâng ấp ôm miền cát trắng
Đón nắng vàng dang cánh buổi hoàng hôn .
Ta tự nhủ sóng cồn trong khóe mắt
Muối cuộc đời chát mặn chẳng hề nguôi
Nơi bờ cõi xóm chài còn ngon giấc
Sớm bình minh soi bóng một rặng dừa .!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom