EM MÃI ĐỢI ANH
Em hỏi thiệt ....bao giờ vơi nỗi nhớ!
Khi Đông cận kề...cái lạnh tái tê
Anh đầu Đông....em phương Bắc não nề
Thèm vai tựa trái tim côi nức nở
Biết làm sao đây ....cho vơi nỗi nhớ
Quán cà phê đèn mờ ảo giăng giăng
Góc phố nhỏ bước lạc lõng bâng khuâng
Thoáng bóng anh ẩn mình gần đâu đó
Biết làm sao đây? Cho vơi nỗi nhớ
Cứ thẫn thờ ôm một mối tơ vương
Cầu xin ông tơ cho được chung đường
Nhưng thẹn thùng ...đôi má hường chín đỏ
Anh ở đâu đang giận hờn em đó
Về cùng em xây mộng nhỏ ái ân
Chẳng dối lòng em cũng rất đang cần
Bờ vai ấm để cho em nương tựa
Ngày 22/1/21....PTT ....HCM city
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn