Bài thơ Gió lạnh về - Huỳnh Minh Nhật - Thơ tình buồn mùa đông người con gái

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Gió Lạnh Về​

Huỳnh Minh Nhật

Và đêm nay gió lạnh lại về, một mình cô đơn giữa cái tiết trời mùa đông rét mướt… Tôi chợt nghĩ về hình bóng của một người con gái giữa mùa đông, lạc lõng, cô đơn đợi chờ người yêu của mình, nhưng đợi chờ gì? Khi mọi thứ yên vị, sau nỗi phân ly mỗi người sẽ là một ngả, có chăng, chỉ là sự vô vọng, nhung nhớ nhiều thêm, ấy thế mà cô vẫn đợi, vẫn gọi tên anh trong cái rét mướt của những cơn gió trắng xóa mùa đông!

Anh ơi gió lạnh đã về rồi
Người còn biền biệt chốn trùng khơi
Năm tháng lạnh lòng mong mỏi đợi
Dẫu biết ngày về còn xa xôi

Phố vắng mình tôi bước bơ vơ
Ru bao thương nhớ viết dòng thơ
Nhờ gió gửi về phương xa ấy
Hẹn người sẽ đọc ở trong mơ

Lạnh lẽo đông về thêm lạnh lẽo
Hoàng hôn nắng đổ lạnh hoàng hôn
Đông qua lặng lẽ rồi đông chết
Mà bóng người xưa vẫn hững hờ

Anh hỡi, anh ơi! Lòng tôi rét
Đêm về bóng nguyệt xé hồn côi
Một mình tôi khóc nỗi phân đôi
Anh ơi! Gió lạnh sắp về rồi….

tho-tinh-gio-lanh-ve.jpg

Thơ tình buồn mùa đông người con gái: Gió lạnh về

Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-gio-lanh-ve.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom