Bài thơ Gởi Nắng Về Em - Huỳnh Minh Nhật - Thơ tình mùa đông

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Gởi Nắng Về Em​

Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Mấy ngày nay rét đến kinh hồn, cái lạnh buốt giá bỗng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và đó là ở phương trời của em… Nơi tôi, nắng vẫn lên mỗi khi bình minh, tôi vẫn có khói thuốc và ly cà phê mỗi khi thấy lạnh. Dù ta đã xa nhau, dù mùa đông ta vắng nhau và tình ta đã phân ly đôi ngả, xin một lần sau cuối gửi về em những hạt nắng hanh gầy, vượt nẻo quan san nắng đến với em trong những ngày đông buốt giá… Gửi đến các bạn bài thơ tình mùa đông sau:

Phương ấy bây chừ rét phải không?
Nơi anh vẫn phủ màu nắng hồng
Xót xa xin gởi về thương nhớ
Mong em ấm lại tháng ngày đông

Sáng nghe đài báo nơi ấy gió
Giá rét phong sương ngập trắng trời
Đêm về song cửa lưa thưa tuyết
Vắng rồi, em có thấy chơi vơi?

Anh nhớ tháng ngày mình bên nhau
Ngồi nghe em kể chuyện mai sau
Đi qua mùa đông đầy sương giá
Bây giờ buốt lạnh một niềm đau

Chiều nay nắng rơi đầy trước ngõ
Nhờ gió gởi về nơi phương xa
Dẫu biết em đang bên ai đó
Quên rồi cái thuở cuộc tình ta…

tho-tinh-goi-nang-ve-em.jpg

Thơ tình mùa đông: Gởi nắng về em

Mã:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-goi-nang-ve-em.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom