Huỳnh Minh Nhật
Administrator
Thơ Tình: Hạ Về Trong Đáy Mắt Nâu
Tác giả: Huỳnh Minh NhậtNhững tia nắng oi bức, cái nắng nặng nề và tiếng ve báo hiệu một mùa hạ nữa lại về, sân trường đã đỏ màu phượng nở, cuối con đường, mấy gốc bằng lăng cũng đã tím ngắt màu hoa. Đây là một bài thơ tình buồn mùa hạ lãng mạn, tôi nhớ về mùa hạ ngày xưa, một mùa hạ em vẫn còn tinh khôi những tà áo trắng, vẫn ngây ngô với mối tình đầu tuổi 18 thờ ơ, hạ đến, yêu thương, hạ đi, tình dang dở…
Cái nắng hè oi bức đổ mồ hôi
Gió mây trôi hững hờ bằng lăng tím
Hạ lại về giục lòng ta tìm kiếm
Em giấu gì đằng sau đáy mắt nâu?
Hạ về rồi em còn lạc nơi đâu?
Sao chẳng nói để ve sầu nức nở
Mưa hạ về nghe như lời than thở
Bụi thời gian bị bôi xóa lạnh lùng
Ta chạnh lòng đơn lẻ vẽ chân dung
Một hồn thơ cho những ngày xa vắng
Gửi tặng em tiếng tự tình sâu lắng
Tiếng yêu đầu thuở mười tám ngây ngô
Giờ qua rồi thời áo trắng vu vơ
Em vẫn thế, thờ ơ nào có biết
Phượng vẫn rơi, và rơi không kể xiết
Ngọn lửa tình còn thổn thức trong ta
Hạ nay về ta nhớ hạ hôm qua
Nhưng hạ hỡi, ta chẳng còn lo sợ
Ngày hạ đi bỏ lại tình dang dở
Nay hạ về, tình vẫn vậy, dở dang…
Thơ tình mùa hạ: Hạ Về Trong Đáy Mắt Nâu
Mã:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-ha-ve-trong-day-mat-nau.html
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ