Bài thơ Hoàng Hôn Tím - Huỳnh Minh Nhật - Thơ tình buồn về hoàng hôn

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Hoàng Hôn Tím​

Huỳnh Minh Nhật

Một người con gái ôm vô vàn kỉ niệm bước nhẹ trên một buổi hoàng hôn tím, đôi vai lạnh ngắt, nắng cũng trốn đâu để gió vô tình mạnh hơn cho lạnh lòng thiếu nữ. Bao nhiêu thương nhớ anh mới về đây? Bao nhiêu thương nhớ nắng sẽ rơi và mưa ngưng lại? Cô vẫn tìm anh dẫu biết anh đã lạc chân về một phương trời xa lạ, nhưng kiếm tìm, thì cứ tìm thôi… Bài thơ tình gửi tặng cho một cô gái không quen!

Hoàng hôn tím thẫm cả mây trời
Tóc thề xanh mướt nhẹ buông lơi
Tay măng cô lẻ trong niềm nhớ
Nhìn nắng hoàng hôn bỗng thẫn thờ

Nắng đã ngủ quên tận cõi lòng
Hay tại chiều nay nắng không rơi?
Lạnh quá đôi vai mùa gió tới
Nắng ơi cô đơn tả tơi buồn

Lá cũng buồn rơi rơi nhè nhẹ
Mưa cuối chiều mưa khẽ rơi rơi
Xác xơ chiều tím tơi bời cảnh
Tan tác cõi lòng lạnh như mưa

Bao nhiêu thương nhớ sẽ là vừa
Bao nhiêu thương nhớ sẽ thôi mưa
Bao nhiêu thương nhớ nắng sẽ đến
Bao nhiêu thương nhớ… sẽ là quên?

tho-tinh-hoang-hon-tim.jpg

Thơ tình buồn về hoàng hôn: Hoàng hôn tím

Mã:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-hoang-hon-tim.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom