Huỳnh Minh Nhật
Administrator
Thơ Tình: Hoàng Hôn Vắng Nắng
Tác giả: Huỳnh Minh NhậtLòng lạnh ngắt khi tình yêu chết, bước trên ngõ cũ tâm tư lắng xuống đáy lòng, con đường quen tiêu điều hiu hắt, đôi vai cô đơn lạnh ngắt với vạt áo mỏng manh… Hoàng hôn vắng đi những tia nắng chiều ngày muộn, cô bước trên con đường ngày xưa gom lại tâm tư một thời xa mãi để nhớ về bao kỷ niệm đẹp ngày nào, cô đi tìm một khoảng trời yêu thương ấm áp, nhưng nơi đâu? Lệ tràn mi người thiếu nữ với áng thơ tình dịu dàng mà tha thiết.
Hoàng hôn không anh trời vắng nắng
Bước trên ngõ cũ lắng tâm tư
Như én nhỏ lạc bầy xa xứ
Em lạnh lòng hai chữ tình yêu
Con đường quen khung cảnh tiêu điều
Gió chiều về càng thêm hiu hắt
Đôi vai em cô đơn lạnh ngắt
Gọi tên anh đau thắt con tim
Đôi chân em cứ mãi đi tìm
Một khoảng trời lặng im không gió
Để nhớ về những ngày xưa đó
Rồi chôn vào góc nhỏ tim em
Chiều tàn quạnh vắng nhá nhem
Ve lặng im đem về tĩnh lặng
Những hoài niệm ùa về trĩu nặng
Ký ức buồn cay đắng tràn mi…
Thơ tình buồn về hoàng hôn: Hoàng hôn đợi
HTML:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-hoang-hon-vang-nang.html
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: