Bài thơ Hồn Thơ Đêm Nay - Huỳnh Minh Nhật - Thơ tình về đêm

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Hồn Thơ Đêm Nay​

Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Nếu hoàng hôn là nỗi buồn da diết nhưng nhẹ nhàng, thì với tôi, khoảng trời đêm luôn là những hồn thơ tình buồn như điên dại, tôi không biết nữa, có lẽ không chỉ với tôi, đêm luôn là một điều gì đó với những người mang nhiều tâm sự. Khó có thể từ chối một vài phút ngồi ngẩn ngơ với những áng thơ trước một bầu trời đêm yên ả như thế này, trời không quá lạnh, trăng sáng, ngân hà sáng rực không loang màu đèn đường phố thị, một bản tình ca vang lên, chìm trong màn tối…

Đêm nay ngồi nhớ lại mối tình xưa
Tình từ thuở ngây ngô màu áo trắng
Qua mấy mùa phượng hồng rơi lẳng lặng
Chiều bâng khuâng nắng muộn khẽ hôn em

Đêm nay ngồi rót từng ánh trăng đêm
Thấy áng thơ rớt màu hoa phượng đỏ
Ừ! Thu sang, phượng tàn theo làn gió
Chút heo may nhè nhẹ chợt vô tình

Đêm nay ngồi nét bút bỗng lặng thinh
Nghiêng trên giấy hằn in hồn thơ ấy
Màu phượng vỹ có xác xơ như vậy?
Thắm máu tươi loang khói thuốc mịt mờ

Đêm nay ngồi ta chợt thấy chơ vơ
Chà! Ta hỏi: Còn đợi chờ chi nữa?
Hồn tan tác sao tim còn khát lửa?
Ôi đêm nay sao ta bỗng dại khờ…

tho-tinh-hon-tho-dem-nay.jpg

Thơ tình về đêm: Hồn thơ đêm nay

Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-hon-tho-dem-nay.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom