Huyết thư - Thái Minh

Yêu Thơ

Administrator
HUYẾT THƯ
( Viết hộ một tử tù )

Cuộc đời tôi vốn khó khăn, đói nghèo
Sao các người còn gieo thêm tai hoạ
Giữa chúng ta chỉ là kẻ xa lạ
Vì kiếm tiền, các người đã hại tôi?

Chuyển ma tuý mà bảo hàng hoá thôi
Quá ngu muội, ham tiền đổi bằng mạng
Cả đời tôi quanh quẩn ở buôn làng
Vì chồng, con đánh liều sang biên giới!

Bao hiểm nguy trong lòng chưa nghĩ tới
Chỉ thấy con, áo tả tơi rách nát
Một gia đình bữa no, bữa đói khát
Thử thay chồng gánh vác chuyện mưu sinh!

Nào ngờ đâu, tự chuốc hoạ vào mình
Nay bị bắt, án tử hình tuyên rõ
Tôi chỉ giúp chuyển hàng cho bọn đó
Giết tôi rồi, chúng nó vẫn nhởn nhơ!

Phải xa chồng, bỏ ba đứa con thơ
Lúc thác rồi nhuốc nhơ với tội danh
Chết như thế, quả thật chết không đành
Nhà tan nát, thanh danh thì huỷ hoại!

Đây vài dòng huyết thư xin gửi lại
Bà con ơi, đừng mắc phải như tôi
Buôn làng ơi, đến lúc vĩnh biệt rồi
Núi rừng ơi, cho tôi xin lỗi nhé!

Thái Minh.
Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

huyet-thu-thai-minh.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom