Bài thơ: Lời dặn dò trước lúc đi xa
Tác giả: Duyên NguyễnLần này anh phải đi xa
Chưa biết quán gỏi hay ra giả cầy
Mình em ở lại nơi này
Thay anh chăm sóc một bầy con thơ
Đừng để tụi nó bơ vơ
Con đang độ tuổi mộng mơ học hành
Anh đi nhiều dữ ít lành
Chiều nay có thể trở thành xáo măng
Nó chặt nó nấu nó ăn
Nó nhai nó nuốt nó quăng xuống nhà
Mà thôi kệ nó em à
Không sớm thì muộn cũng là phải đi
Em đừng chảy lệ tràn mi
Để cho anh được ra đi nhẹ nhàng
Sau này em chớ vội vàng
Đi thêm bước nữa họ hàng cười chê
Đừng nghe hàng xóm rủ rê
Bỏ con giữa chợ mà mê Ái tình
Hãy khôn mà giữ lấy mình
Sống đời góa phụ trọn tình phu thê
