Bài thơ: Khuyên vợ
Tác giả: Hoàng TuyếtThôi em à, em đừng làm thơ nữa
Đọc thơ em, anh cũng phải chịu thua
Thôi hãy về chăm sóc mấy luống dưa
Mai quả to còn mang ra chợ bán
Đừng bắt anh suốt ngày chán ngán
Phải bình thơ, anh mệt mỏi lắm rồi
Mai anh đi, sắm thêm mấy cái nồi
Em ra ngồi bán ốc nhồi em nhé
Thêm thu nhập vì mình đang còn trẻ
Phải lo làm kinh tế nhé em ơi
Em đừng có, suốt ngày chỉ ngồi chơi
Lên phây búc đăng hình, bình, like dạo
Anh thương em nhưng phải cày phải xáo
Thì chúng mình mới có cháo mà ăn
Thôi nhé em yêu đừng có lăn tăn
Từ ngày mai dừng làm thơ em nhé