Bài thơ: Nhớ
Tác giả: TytuoimeoNhớ xưa bên gốc cay hoè
Mùa thu hoa rụng hãm chè thật thơm
Cũng nhớ trưa đó bới cơm
Giời mưa chạy thóc xóc cơm vẫn cười
Nhớ ngày trái gió trở trời
Thuốc thang túng thiếu, mồng tơi chẳng còn
Cha mẹ ấy vẫn thương con
Sang hèn tẩn tảo vẹn tròn chữ THƯƠNG.
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "