Bài thơ: Nỗi nhớ không già
Tác giả: Đinh PhạmMẹ ơi con đã già rồi,
Mà còn nhớ Mẹ như hồi bé thơ!
Mẹ ơi giọng Mẹ ầu ơ,
Nhiều đêm thức trắng con chờ muốn nghe!
Mẹ ơi chiếc võng sau hè,
Cong cong lưng Mẹ chưa hề con quên!
Mẹ ơi nỗi nhớ không tên,
Và không có tuổi nên mênh mang hoài!
Mẹ ơi nỗi nhớ bao dài,
Mà con đi mãi miệt mài vẫn xa?…
Mẹ ơi nỗi nhớ không già,
Con nay nhiều tuổi vẫn là con thơ!
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng