Bài thơ: Nỗi nhớ không già
Tác giả: Đinh PhạmMẹ ơi con đã già rồi,
Mà còn nhớ Mẹ như hồi bé thơ!
Mẹ ơi giọng Mẹ ầu ơ,
Nhiều đêm thức trắng con chờ muốn nghe!
Mẹ ơi chiếc võng sau hè,
Cong cong lưng Mẹ chưa hề con quên!
Mẹ ơi nỗi nhớ không tên,
Và không có tuổi nên mênh mang hoài!
Mẹ ơi nỗi nhớ bao dài,
Mà con đi mãi miệt mài vẫn xa?…
Mẹ ơi nỗi nhớ không già,
Con nay nhiều tuổi vẫn là con thơ!
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)