Bài thơ: Nỗi nhớ không già
Tác giả: Đinh PhạmMẹ ơi con đã già rồi,
Mà còn nhớ Mẹ như hồi bé thơ!
Mẹ ơi giọng Mẹ ầu ơ,
Nhiều đêm thức trắng con chờ muốn nghe!
Mẹ ơi chiếc võng sau hè,
Cong cong lưng Mẹ chưa hề con quên!
Mẹ ơi nỗi nhớ không tên,
Và không có tuổi nên mênh mang hoài!
Mẹ ơi nỗi nhớ bao dài,
Mà con đi mãi miệt mài vẫn xa?…
Mẹ ơi nỗi nhớ không già,
Con nay nhiều tuổi vẫn là con thơ!
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "