Bài thơ: Phân vân
Tác giả: Trần Thanh MinhTa gặp em
Trong những ngập ngừng
Trong chơi vơi tình đời muôn ngả rẽ
Khi em và ta cả hai không trẻ nữa
Chỉ vịn vào thơ chia sẻ vui buồn ...
Chỉ vịn vào câu thơ
Bình minh
Hoàng hôn
Xuân đến
Hè về
Thu qua
Đông lại ...
Thời gian tuần hoàn trôi
Có gì không còn mãi ?
Tiếng thở dài ai tê tái lòng đêm ...
Ta từng ngỡ hạnh phúc là khi đất nước bình yên
Là khi chiến tranh lùi xa không còn bom đạn nữa
Giờ mới hay đời không đơn giản thế
Buồn xưa không còn
Buồn mới tới thế chân ...
Hình như ta lỡ làm cho ai đó phân vân ...
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng