Bài thơ: Phân vân
Tác giả: Trần Thanh MinhTa gặp em
Trong những ngập ngừng
Trong chơi vơi tình đời muôn ngả rẽ
Khi em và ta cả hai không trẻ nữa
Chỉ vịn vào thơ chia sẻ vui buồn ...
Chỉ vịn vào câu thơ
Bình minh
Hoàng hôn
Xuân đến
Hè về
Thu qua
Đông lại ...
Thời gian tuần hoàn trôi
Có gì không còn mãi ?
Tiếng thở dài ai tê tái lòng đêm ...
Ta từng ngỡ hạnh phúc là khi đất nước bình yên
Là khi chiến tranh lùi xa không còn bom đạn nữa
Giờ mới hay đời không đơn giản thế
Buồn xưa không còn
Buồn mới tới thế chân ...
Hình như ta lỡ làm cho ai đó phân vân ...
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi