Bài thơ Phố cũ chiều nay - Huỳnh Minh Nhật - Thơ tình mùa đông

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Phố Cũ Chiều Nay​

Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Chốn thành đô tôi đi về những con hẻm nhỏ thân quen, ghé thăm mấy quán ăn, quán nước nhỏ vẫn thường ghé đến, không gian vẫn thế, cảnh vật vẫn thế chỉ có điều trong lòng thấy lạnh tanh vì cô đơn khi thiếu mất bóng hình vẫn hằng mong nhớ. Ngõ hồn tuôn mở, một nửa lẩn quẩn nơi dĩ vãng tìm về phút yêu thương ngày xưa, một nửa lại hòa vào với phố, tôi không còn là tôi, tôi là ai…

Phố cũ chiều nay chẳng còn em
Bâng khuâng lá úa rớt bên thềm
Chiều xế thu tàn trên mấy nẻo
Lặng lờ đông đến nhớ thương thêm…

Anh hỏi mùa đông em nơi đâu
Hỏi ánh trăng gầy suốt canh thâu
Trời khuya mưa gió anh cũng hỏi
Nhưng chỉ lặng thinh cái lắc đầu

Chắc em quên rồi có phải không?
Những ngày mưa ướt cả bão dông
Giờ anh lẻ bóng đêm đợi sáng
Cô phòng khói thuốc mãi chờ trông

Phố cũ lạc loài bước chân anh
Thẫn thờ quán cũ ngó vắng tanh
Nửa hồn quanh quẩn miền dĩ vãng
Một nửa lạc đâu chốn đô thành…

tho-tinh-pho-cu-chieu-nay (1).jpg

Thơ tình mùa đông: Phố cũ chiều nay

Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-pho-cu-chieu-nay.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom