Bài thơ: Qua cầu xẻo cu
Tác giả: Đặng HoạtVượt qua một chặng đường xa
Hôm nay em đến thăm nhà người yêu .
Đồ mang chẳng có gì nhiều
Một chai rượu ngoại để chiều nhạc gia .
Đem theo có một cặp gà
Vài chai nước suối để mà độ thân .
Đường xa mỏi hết cả chân
Nhưng khi tới gần lại thấy biển ghi .
Cầu kia mới thật lạ kì
Mở to con mắt, cầu gì thấy ghê .
Thôi đành gồng gánh quay về
Qua cầu thì sẽ khi về mất cu .
Em đâu có phải thằng ngu
Qua cầu bị xẻo mất cu tàn đời .
Xin hỏi tất cả mọi người
Cây cầu đó ở tận nơi mô nào .
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "