Bài thơ: Tặng quà
Tác giả: Nguyễn Thanh SơnVụ này tôi đã dặn rồi
Giờ đâu còn trẻ như hồi ... gái tơ
Đâu còn cái thuở mộng mơ
Đâu còn cái thuở ngẩn ngơ, bồi hồi
Ông thì bút mực cạn rồi
Tôi thì nhan sắc đến hồi ... đại tu
Tiền thì bạc cắc , bạc xu
Bày chi thêm chuyện lu bu thế này
Có tiền thì hãy đưa đây
Mua đồ tẩm bổ hàng ngày cho ông
Trước kia thì ngủ ... thả rong
Giờ thì cả tháng nằm không mà buồn
Lo mà bổ thận tráng dương
Đêm về còn phải lên giường ... thả rong
Ông mà cứ bỏ ruộng không
Tôi nhờ hàng xóm giúp ông nó cày
Ông nghe tôi nói đây này
Từ nay phải nhớ siêng cày nghe chưa
Tặng chi giờ cũng bằng thừa
Thả rong một bửa , coi như ... tặng quà