Huỳnh Minh Nhật
Administrator
Thơ Tình: Tháng Mười Rồi !
Huỳnh Minh NhậtQuanh đi quẩn lại thì tháng 10 đã sang, thời gian trôi hình như nhanh quá thì phải, đôi lúc, xa rồi nhưng vẫn cứ lo lắng như một điều hiển nhiên vậy, ngu ngốc thật, nhưng kệ, dù gì cũng không nói ra được và giữ cho riêng mình mà. Tháng mười sang, cái khoảnh khắc giao mùa cuối thu đông đến thật sự khiến lòng ta mỏi mệt, tất cả mọi thứ đều như sắp nói vào ta một tiếng giã từ, không!
Tháng mười chiều xuống gió lạnh lòng
Lá tàn rơi rụng đổ chiều phong
Ta nghe đâu đó thu đang chết
Thu khóc thu buồn tiết về đông
Trời anh đang nhớ một khoảng trời
Dạo này phương ấy nắng còn rơi ?
Mỗi khi đêm xuống hoàng hôn tắt
Có vương hình bóng đã xa vời.. ?
Tháng mười rồi em, tháng mười rồi
Lòng trai còn bận hướng xa khơi
Đau đáu tim côi mùa gió tới
Sợ em lạnh lẽo giữa đông trời
Ừ thì ta xa – đã xa rồi
Chỉ là lo lắng vẩn vơ thôi
Áo ai trao tặng nay đã cũ
Lòng ai đã bạc mấy đông rồi…
Thơ tình tháng 10 – thơ tình mùa đông: Tháng 10 rồi
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: