THU BUỒN '21

417_191_

Well-known member
KẺ LANG CHẠ

Cứ tưởng hoa nhài, hóa cứt trâu
Ngày ngày rững mỡ với phao câu
Phu hồ, thợ rẫy ôm vổn vập
Bất kể ma cô, sướng, khỏe lâu

Hoa nhài chả thấy chỉ phân trâu
Đĩ điếm danh mang đít đến đầu
Định giết con thơ che tiết hạnh
Ngàn năm chỉ đáng nổi sông sâu
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
(/Ề LẠI 2UẢNG NINH

Chiều đất mỏ nay ta trở lại
Hạ long nghe sóng hát đêm ngày
Hoàng hôn khuất bóng chiều nay
Đưa hiu gió nhẹ làm ta say lòng

Về đất phật linh thiêng Yên tử
Nhẹ lướt hồn trên cõi hư vô
Bỏ sau cuộc sống xô bồ
Trong tâm vẵng tiếng nam mô di đà

Đêm lắng tiếng ì ào vỗ đá
Giữa tỉnh mê ta ngỡ bàng hoàng
Ngàn năm trước giang Bạch đằng
Quân thù khiếp vía qui hàng nước nam
.. . .

Trong mộng mị ai kia thấp thoáng
Thướt tha trong dáng vẻ trang đài
Nhẹ thoảng qua, bước thật dài
Năm mươi năm nhớ vẫn dai bạc đầu
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
. . . . NHỚ HÈ

Ta chợt nhớ 1 mùa hè xa lắm
Thuở ve kêu thoáng nổi đợi chờ
Phượng hồng rực cháy hồn thơ
Ta bình iên chở giấc mơ mùa hè

Hoa phượng nở, ve sầu, nắng hạ
Gió ngập ngừng những bước chân ngâu
Ai ơi nhớ thuở ban đầu
Ngày hai đứa chẵng may đâu chung đường

Hè vẫy gọi ta niềm say đắm
Biết bao giờ chạm thuở ngày xưa
Cho ta iêu thoảng cơn mưa
Giúp cho hai đứa mới vừa kề vai
 

417_191_

Well-known member
TÌNH ĐÃ QUA

Mênh mong biển thì thầm tiếng sóng
Hoàng hôn buồn lắng đọng chiều loang
Sóng lừng cơn vỗ ì oàng
Xua nhung nhớ đến miên man xa vời

Chuyện tình xưa ngủ yên năm tháng
Chợt quay về tản mạn đâu đây
Biển lăn tăn sóng dâng đầy
Tung bao bọt trắng đắp xây chuyện tình

Tình người cũ chôn vùi vô vọng
Theo chồng, em lạc lõng đời anh
Mộng ước năm tháng không thành
Trái tim anh đập thất thanh ơi người!
 

417_191_

Well-known member
MẸ ƠI

Mẹ là gió mùa thu mát rượi
Lời ru nâng giấc ngủ năm nào
Mẹ là đêm sáng đầy sao
Soi đường vạch lối con vào biển mơ

Mẹ khát khao mõi mong chờ đợi
Con đây thành đạt, trưởng thành người
Mẹ ta thầm mĩm nụ cười
Bao nhiêu nhọc khổ bên Người tan trôi

Giờ đây chiều tà mẹ khuất bóng
Con long bông lạc lối yêu thương
Dẫu biết đó phải luân thường
Ngơ ngát bóng mẹ khắp phương kiếm tìm
 

417_191_

Well-known member
HOA CẢI VEN SÔNG

(/ề trở lại dòng sông mơ ước
Rữa mặt mình, khoát nước miên man
Bao năm phiêu bạc nhân gian
Vẫn luôn kí ức uốn quanh cuối làng

Sao bao năm sông quê vẫn vậy
Hiền hòa suôi mãi chảy về đông
Xa xa vạc cải xanh nồng
Trổ hoa rực rỡ nhánh ngồng vàng tươi

Trở về đây lang thang lối nhỏ
Bước chân trần thảm cỏ ven đê
Chiêu buông gió bấc tái tê
Ký ức xưa xửa đê mê quay về.
 

417_191_

Well-known member
:D :D ;D CẢM THÁN

Lúc có tiệc sao không mời bạn,
Lúc lầm than lại réo: Bạn ơi?
Bạn có mọi chỗ ăn chơi

Khi nào hoạn nạn biết nơi nào tìm!


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

MƯA SỚM

Mưa ơi, thôi đừng tuông nữa nhé
Cho ta 1 chút nắng hanh hao
Cho ban mai dập ánh sao
Cho bình minh chiếu xóa mau nổi buồn
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
/-(È QUÊ

Trời trong biếc không mây gợn trắng
Gió nồm nam lộng thổi cánh diều
Bằng lăng màu tím thắm yêu
Lang thang lũ bướm dập dìu cánh chao
 

417_191_

Well-known member
(/ĂN HÓA THỜI NAY

/)o rằng Mình Béo nhận huy chương
)(uất ngoại hấp diêm được lên hương
(/ăn hóa mần ăn chi như rứa

(ội nguồn bản sắc khó muôn phương!
 

417_191_

Well-known member
THƯỢNG LỘ BÌNH AN!

Hãy là đóa lụa hồng hương ngát
Vực dù sâu em sẽ vượt qua
Dẫu tuy liễu yếu, đàn bà
Nhưng trong sâu thẩm mong là thành công

Biển chiều nghiêng nhớ ai nhượm đỏ
Vẫn vươn người nơi chốn xa xôi
Hãy vững tin phía chân trời
Bình minh sáng biếc ánh lòa niềm tin
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
THÁI BÌNH QUÊ TA ƠI

Lâu rồi với ai mới có dịp
Lại về thăm vùng đất Thái Bình
Vào thu nắng trãi bình minh
Trên giàn nhành tím khoe mình xinh xinh

Thái Bình quê trái cây ngào ngọt
Mênh mang đồng lúa ngát nao lòng
Cây bòng trĩu quả cành cong
Rau xanh mướt lá chờ mong nụ cười

Lời ru hát ngân nga bất tận
Êm đầm như đã ngất ngây say
Lắng nghe trong dạ chiều nay
Thái Bình ta đó mai này luyến thương
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
CHIỀU MƯA THÁNG BẢY

Năm nay tháng bảy, xưa tháng bảy
Tháng bảy làm sao nhớ cho vừa
Ngày đầu tháng bảy xửa xưa
Ánh chiều loang nhẹ, đổ mưa thắm dần

Từng giọt nhẹ bay, rơi xuống đất
Bao nhiêu là hạt gió thoảng đưa
Ngoài hiên tụi nhỏ vẫn đùa
Nước văng hai đứa, chịu thua chúng mà!

. . . Mưa hồi đó giờ này ai nhớ?
Thoảng đưa tình nhưng gió hửng hờ
Làm ai như thể thằng khờ
Miệng ngậm hột thị lơ mơ câu từ . . . .
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
BIỂN XỨ THANH

Mênh mong biển, muôn vàn đợt sóng
Mãi hôn bờ da diết ngàn năm
Tình Sầm Sơn ấy trăng rằm
Bao lưu luyến mãi xa xăm không nhòa

& chiều nay lòng đầy thương nhớ
Cứ đầy vơi vời vợi mây trời
Ai nhớ ai tận cuối đời
Mây trời, sóng nước, 1 thời lang bang
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
THÚ CƯNG

Cưng ơi, mấy rầy mày bị bệnh
Xót cả tâm cang, điếng nổi lòng
Bỏ ăn, bỏ ngủ gầy tong
Chỉ mong mi lại độ phong khi nào

Xin lỗi mi tại tau chưa biết
Chăm lo chi cách, chỉ loay hoay
Cần cù, nào có mát tay
Bỡi nên mày khổ ốm gầy dơ xương

Nhang lòng thắp từ tâm cầu nguyện
Mai kia hai ta lại vui vầy
Mối tình thân thiết tao mày
Ngày ngày hú hí mai này như xưa
 

417_191_

Well-known member
CHIỀU KHÔNG MƯA

(hiều ni ngỏ về mưa có ướt
Mà em sao lại thẩm bờ mi?
Sỏi kia lẽo lạnh đường đi
Mòn dần theo bước mộng di về nhà

Giữa hoàng hôn ai gì có thấy
Lung linh như ánh mắt sâu buồn
Giữ cho dòng lệ chờ tuông
Giữ cho giọt nắng chút vương cuối ngày

Cuộc đời đó em cần bước tiếp
Vọng từng cơn lạnh lẽo bể dâu
Quá khứ dĩ vãng sầu đau

/-(ành trang bước tiếp kịp mau với đời
 

417_191_

Well-known member
CƯỚP NGÀY

/(inh tế thị trường sinh nhiều cướp

Những cướp ngày mặt nạ chức quan
Ít là mãi lộ công an
Đất đai chủ yếu, tân trang lâu đài

Muốn cướp ngày cần ngay thẻ đảng
Lách kỹ cương hùng hạp gian thương
Đục khoét dân đến thê lương
Biến dân đất Việt thành tương nát nhừ

'Nữa chai' co vi kít xét nghiệm
Ngoái mũi muôn dân khỏi trả tiền
- Cách ngày ngoái cái, xin phiền
Chống ư, to tiếng, mắng liền chẳng tha

Nòi giống tổ tiên chúng sẽ cướp
Sắt thép, phân kia chúng nỏ từ
Của công sáng mắt đả nư

Chổi cùn ghẽ rách chúng từ thứ chi

Giặt cướp đến non cao biển rộng,
Cướp cả luôn mãnh đất tổ tiên
Xẻ chia, cắt đất, phân nền

Lâu đài chót vót mặt tiền cả ba. . . .
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
BUỒN & NHỚ

Đường xưa ấy giờ nhiều hoa nở
Bóng ai lâu vắng, chạnh nổi buồn
Thẩn thờ nước mắt chực tuôn
Rưng rưng thành giọt đưa luồng heo mây

Đuổi mãi chiếc bòng xưa nhòa nhạt
Theo chi tình ái mãi chả thôi
Bây chừ đến nổi đơn côi
Đêm đêm khác khoải bồi hồi ngẫn ngơ
 

417_191_

Well-known member
LEO CẦU THANG MỘT GỐI

Từ chập chững, ta mình là bạn

Đến nay đà đã quá thất tuần
Đông đoài sãi bước gian truân
Bốn phương, tám hướng hàng tuần xá chi!

Nay 1 gối xem ra đau mõi
Cầu thang leo không được nất nào
Gối kia bù lại làm sao:

Sãi lên 2 bậc:- Bù tau, láng giềng!
 

417_191_

Well-known member
/)ÒNG SÔNG 2UÊ HƯƠNG

Tôi nhớ mãi làng quê sông Đáy
Vẫn bao đời lặng lẽ nước trôi
Khúc sông bên lỡ bên bồi
Bãi dâu ruộng lúa không thôi ngút ngàn

Lũ chăn trâu nô đùa xóm nhỏ
Sáo diều bay thổi mát tre làng
Đàn cò nhất bước lang thang
Le te mảng trắng mây mang gió về

Sông Đấy vẫn là sông trăng, lụa
Là bài thơ nhạc khúc sang giàu
Sông làm tiếng hát ngân cao

Đất trời muôn thuở ngàn sau chuyển mình.
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
NHỚ BẠN ĐỒNG NIÊN

Cuộc đời gắn 2 ta là bạn
Dẫu thời gian ít canh bên nhau
Từ xanh mái đến bạc đầu
Tình bạn đã trãi dãi dầu nắng mưa

Lúc cần, bạn đã săn tay giúp
Lúc hoạn nạn lưng đấu kề nhau
Mạnh mẽ lên - mắng nhẹ câu
- Một xíu giúp bạn có đâu chuyện gì!

Nay bạn đã ra đi, xa mãi
Phút lâm chung trống vắng đồng niên
Vai mình không thể tựa lên
Hít thở lần cuối nhẹ têng ngàn trùng.
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom