THU BUỒN '21

417_191_

Well-known member
F. CHỦ TỊCH 2UẢNG NAM VÔ KHÁM

Kìa anh Chủ tịch muốn cơm tù
Mới tới đầu năm xộ khám tu
Tích đức, suy tư gông đến mọt
Tiền vàng hối lộ vé thiên thu.
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
DÂN TRÍ TỘI PHẠM

Dân trí tội đồ giờ cao vút
Bác sỹ, bằng cấp chục giáo sư
Xoàng ra lý luận đả nư
Học thuyết giai cấp thường từ trung cao

Trước đây trên bục anh rao giảng
Vì dân, vì nước, chớ vì thân
Ra tòa ấm ớ ăn năn
Tiền ăn cắp được, tỉ ngàn lấy đi!
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
BẾN SÔNG XƯA

Cuộc đời dẫu có nhiều ngang trái
Nước mắt loang ra một phía trời
Cho dù gió lượn mây trôi
Mưa tuôn nắng gắt vẫn lời thề xưa

Đò đây chưa đậu bờ ghé bến
Vẫn đợi người xưa đến nao lòng
Nay chiều nhung nhớ, chờ mong
Hai hàng mi ướt như dòng sắp rơi
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
GIẶC

Hoan hô các bác Nguyễn Võ Tô, . . .
Đánh giặc làm dân nức với nô
Ý Đảng lòng dân đồng lòng giết

Xài lang, giặc giã dẹp vô bô!
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
QUÁ KINH!

Mấy đời Tể tướng ta làm giặc (. .?)

Nội xâm dày xéo cả cơ đồ
Sau là nhờ có bác 'Tô'

Trước là Cụ Tổng tung hô ra rìa!
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI!

Xuân về rực rỡ chan hòa nắng
Rộn rã reo vui tiếng chim ca
Gió reo cành trúc ngân nga
Mừng xuân, chúc Tết gần xa bạn bè

Chúc mừng xuân mới nhiều điều tốt
Gia đình hạnh phúc trọn niềm yêu
An khang thịnh vượng nhiều nhiều
Vạn sự thắng lợi mỹ miều, hoan ca
 

417_191_

Well-known member
NĂM MÃO

Nay năm mão đó nha, lũ chuột
Chớ làm ai giận, chớ làm càn
Bốc hốt dễ đến thiên đàng
Đưa ma dòng họ 2 hàng lệ tuôn

Thành chuột, bây là loài vô phúc
Ăn tàn,ăn mạt của nhân gian
Mọi người khốn đốn lầm than
Lũ ngươi vẫn hốt, quơ ngang đến cùng.

Dân đây đang cực kỳ thống khổ
Quyết diệt đàn bầy, lũ chúng bây
Oán hờn như núi: Phanh thay
Trừ khủ tận gốc, nhà mày . . . ráo luôn!
 

417_191_

Well-known member
TRỜI XUÂN

Đầu xuân mới bên thềm hoa nở
Xóm dưới làng trên rộn tiếng cười
Nam thanh nữ tú ngời ngời
Hòa câu ước hẹn xuân nơi đượm tình

/(ia anh người thái gãy dàn tính
Đây chị hmông dợt điệu xòe
Trẻ thơ bỏ khóc oe oe
Ngó mây én liệng cánh xòe cánh dang
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
/(HÔNG LỜI

Năm qua vẫn là Chủ ịch lước;
/(/ay đã là thằng bẩn đến dơ
(ấp cao thành đến thẳng đơ
Chỉ trong gang tất đã nhơ hơn bùn!
 

417_191_

Well-known member
TỪ BIỆT PHỦ ĐẦU RÔNG

Trước ngọc điện xin chào từ biệt
Với mọi người, với vạn dân dương
Nhục vinh tỏa khắp mười phương
Lệ rơi nuốt hận ẩm ương máu trào

Trước đây tớ dồi dào tưới khắp,
Ghế này, lọng kia khắp nơi nơi
Lộc đâu ngút tận lưng trời
Ban phát thượng lộ ngõ thời nhờ Bay

Nhưng nay tớ bị bay về xứ
Chả đứa nào từ biệt một câu
Thói đời cái lũ không đâu
Lúc tớ đương chức lạy lâu, rạp mình

Nay chức tước bị pan, rời ghế
An ủi câu chào tớ cũng không(!)
Liệu hồn với tớ nhe không
Xui rũi trở lại đừng mong đường chuồn!
 

417_191_

Well-known member
SÔNG QUÊ HƯƠNG

2uê hương có con sông xanh biếc
Nước giương soi bóng những hàng tre
Tâm hồn tôi giữa trưa hè
Lung linh nắng chớp, sóng đè lên nhau

Nước ơi có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỹ niệm dòng trôi
Con sông tắm mát đời tôi

Là quê hương mãi trong tôi cuộc đời
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
BUỒN NGÀY TÌNH NHÂN

Giữa xuân đến hoa buông sắc thắm
Người rộn ràng vui lễ tình nhân
Mình tôi lê bước lang bang
Buồn trong đôi mắt nghệ vàng chiều xuân

Đường còn dài cuối đời hoang dại
Xuân trời xa lắc biết đẩu đâu
Ân ái tan biến, phai màu
Hai ta đứng giữa vực sâu hai bờ

Ráng đi nhá những ngày còn lại
Xòe tay ra đón những hạt ngâu
Sống đời là mãi sầu đau
Cuối đời là biết là đâu cuộc đời
 

417_191_

Well-known member
CÂY GẠO ĐẦU LÀNG

Tháng ba tới, nắng vàng rạng rỡ
Cây gạo ven đường đỏ chói chang
Hoa bưỡi lùi bước tâm đan
Hoa xoan chúm chím miên mang xa rời

Tôi về đây nhớ nhung ngày đó
Bông gạo hồng rực đã chênh chao
Dấu yêu ký ức ngày nào
Hai ta ước hẹn ngọt ngào thiết tha

Năm tháng dài bước chân mê mãi
Nay trở về da diết chuyện xưa
Gạo đã bông đỏ lưa thưa
Lèo tèo những lá đung đưa nắng chiều

Kỹ niệm đó nay đà dĩ vãng
Chờ mong càng trống vắng đìu hiu
Cơn gió chiều ngã liêu xiêu
Lạc chân bước tới bao điều xốn xang.
 

417_191_

Well-known member
NGUYỆT QUẾ & TRĂNG

Đêm lúng liếng ánh trăng trong lá
Sắc ngần trong ngã bóng trăng ngà
Thoảng thơm nứt mũi bên ta
Hương cây nguyệt quế lân la bay vờn

Như hơi thở bên tai ai đó
Mắt nên cay nghe nặng giọt sương
Lưu luyến trăng nhỉ, mến thương
Không trăng nguyệt quế đượm hương làm gì?
 

417_191_

Well-known member
NỮA THẾ KỸ TÌNH ĐỒNG NIÊN

Thuở ấy chúng ta còn thơ dại
Tuổi chừng đôi tám, tuổi trăng tròn
Bẽn lẽn tình ái trẻ con
Sượng trân, đỏ chín lon ton vào đời

Rồi xa nhau mỗi nơi 1 đứa
Mỗi hoàn, mỗi cảnh, chuyện làm ăn
Rồi thời bao cấp qua nhanh
Vượt bao nhọc khó đến nhành nghỉ hưu

Giờ gặp lại vẫn ngàn vẫn ngỡ
Nhìn mắt nhau & hiểu nhau nhiều
Mái đầu toàn muối, ít tiêu
Nghĩa tình đầm ấm như nhiều hơn xưa.
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
:D :D TRE LÀNG QUÊ

Bìa làng những hàng tre dang rộng
Lợp kín đường đi, dịu nắng hè
Ru em gấc ngủ chổng tre
Thềm nhà nắng lóa ngăn che trưa chiều

Gió về uốn lay cong lơi lã
Tthuốc lào bay khói, gốc tựa lưng
Nhà nông dim mắt đồng bưng
Bội mùa thu hoạch mơ từng nay mai

Đầy bồ lúa, vai quang gánh nặng
Tiếng võng đưa đong thật rối lòng
Mẹ cha thúc dục, hằng mong
Đan nôi đón bé lọt lòng sang xuân.
 

417_191_

Well-known member
VỀ CHỐN BÌNH AN

Ta về chính mình, ta trả lại
Tĩnh lặng iên bình với lời kinh
Trong lòng bớt chuyện nhân sinh
Trường đường dang dỡ chúng mình xa xăm

Ta lại sách đèn với khuya sớm
Để tâm thanh nhẹ với giương sen
Bỏ mặt gian thế sang hèn
Tham sân xi dục, dẹp màn khấu sân

Thêm vạn điều lành ta gieo nguyện

Để mần lương thiện nẩy chồi xanh
Sống bình an khắp nhân gian
Hòa bình, thịnh vượng, truân nan xa dần
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
:D :D :D THỊ NỞ THỜI @

/(/gười đời cứ bảo em ương dở
(hấp chi mồm miệng lắm thị phi
/)ỏ hơi nào dở hơi gì?
(/áy em xăn ngược lắm khi cũng ình

/(/)ấy nay trời ở trên cao lắm
/-)ẩm quá sương đêm ánh trăng ngà
/(ia đời mặc kệ người ta:
(hỉ em rất thật cùng là với anh
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
MỘ PHẦN NGƯỜI ANH

Trời chiều nắng bắt đầu lành lạnh
Rừng núi làm như sắp chuyển mình
Tinh không im ắng lặng thinh
Gió lời thủ thỉ ru mình với ta

Anh nhé, em thắp đây nhang cuối
Châm thêm vài sắp giấy ành vàng
Xíu thôi nào ấm hồn anh
Góp thêm tí chút đông sang gọi là.
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom