THU BUỒN '21

417_191_

Well-known member
NHỚ TRĂNG XƯA

Đêm khuya nhớ thương ai, không ngủ

Thổn thức tim thêu tiếng thở dài
Sao hôm rồi đến sao mai
Sương kia ướt lạnh bờ vai trang đài

Ửng cả vùng trời bao kỹ niệm
Với người, ta nhớ cảnh trăng xưa
Khi tròn, kia khuyết từng khuya
Khóe mắt lệ chảy buồn thừa, thiếu ai.
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
CHIỀU NHA TRANG

Hoàng hôn tím chiều buông ngơ ngẩn
Nha Trang say sóng đến mê hồn
Trầm Hương lại cả Hòn Chồng
Nhấp nhô sóng nước mênh mông mơ hồ

Yêu sao ráng chiều Nha Trang Vịnh
Sóng lăn tăn vỗ cảnh thần tiên
Yêu sao chiều bước nhẹ yên
Khúc tình xao xuyến bến thuyền đầy vơi

Mai đây nhớ thương xa rồi đặng
Vẫn mãi còn với nghĩa đầy vơi
Xin người chút xíu đôi lời
Vẫn vươn chiều tím nhớ đời Nha Trang.
 

417_191_

Well-known member
DÒNG SÔNG BUỒN

Ta mãi miết như dòng sông chảy
Ra biển khơi không trở lại nguồn
Lòng ta chất chứa ưu buồn
Lúc lăn tăn, lúc dâng cuồn xô đi

Đời lá rời cành, bay theo gió
Bay về đâu, nào biết về đâu?
Thoáng đời vui xíu qua mau
Mãi là đọng nổi niềm đau phận đời
 

417_191_

Well-known member
CUỐI THU

Chiều nay bóng chân mây ai khắc
Để nhớ về nhau thật đẫy đầy
Nụ cười ánh mắt tươi ngây
Một lần liếc trộm nghiêng say đến giờ

Khoảng xa nhành gió nào chưa mõi
Tách lá tàn thu phủ vỏ nâu
Chim trời xao xuyến lo âu
Nét buồn chao liệng xa nhau sắp rồi

Sao trời có phải ai dấu nhẹm
Tựu vào đôi mắt dõi tìm ai
Mà nghe một chút nay mai
Hôn thầm, nhìn lén mai phai gió đùa
 

417_191_

Well-known member
TÌNH BẠN ĐỒNG NIÊN

Dẫu biết cuộc đời là hữu hạn

Chả bao người vượt ngưỡng trăm năm
Gặp nhau ở tuổi bảy lăm
Mặt mừng, tay bắt lang bang chuyện đời

Thoắt đó bấy năm rồi ấy nhỉ?
Từ thuở ra trường tiển biệt nhau
Lưu câu nhật ký nhòe màu
Bao mùa xuân hạ,. . . gặp nhau về già

Bảy lằm
tuổi ta là vẫn bạn
Dâm chục năm nữa vẫn bạn nhau
Vui cười sởi lỡi mày tau

Đứa còn, đứa khuất ôn nhau chuyện đời!
 

417_191_

Well-known member
/-(UẾ MƯA

Huế chiều ráng ni răng chi lạ,
Mưa hoài, mưa mãi rứa mần răng?
Bánh xe quay quắt nhọc nhằn
Giọt mưa lăn ướt, dấu hằn trên lưng

Thu qua, đón đông về buốt giá
Mưa buồn cứ rã ríc như say
Lòng ai nhung nhớ vơi đầy
Phương trời người nớ có hay không nào

/-(uế mưa suốt ngày không ngưng nghỉ
Hoài dẵng dai thủ thỉ cùng ai
Đây ôm Huế giấc mộng dài
Cho đông ấm trọn bờ vai học trò
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
TIỄN BẠN ĐỒNG HƯƠNG

Thức trọn đêm nay tiển bạn xưa

Ngoài trời lát đác những cơn mưa
Mưa ơi, cũng nhớ nhung buồn bã,

Thấm đậm tình thương khắc tiễn đưa?
 

417_191_

Well-known member
MÙA THU CUỘC ĐỜI

Em có thấy thu về trên phố
Thoảng mùi hương hoa sửa đâu đây
Nắng chiều lúng liếng nhành cây
Lá xanh như thể bị vây lá vàng

Anh có nghe thu về trện phố
Gió lao xao rung lắc lá vàng
Chim bay gọi bạn thành đàn
Phương nam tránh rét, đợi nàng xuân sang

Ai ơi, ý thu thầm nhắc nhỡ
Sẽ hai ta như thuở ban đầu
Kề vai nhau đến bạc đầu

Tay trong tay cùng giải dầu đời thu
 

417_191_

Well-known member
TRƯỜNG CŨ & NGƯỜI THẦY

Tháng tháng trôi mau đến xế chiều

Giờ đây đã quá tuổi về hưu
Sân trường vắng bóng người quen cũ
Sớm tối cùng nhau dạy các khu

Kỹ niệm ngày xưa nhớ tới ai
Canh khuya thức trắng án văn dài
Mờ đèn tỏ ngọn soi con chữ
Gió lạnh đêm đông đến tía tai

Đông Triều cái rét buốt chân tay
Vẫn dạy, ân tình hướng tương lai
Tổ ấm gia đình cùng đắp dựng

Ngời ngời hạnh phúc ở nay mai
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
TRUNG THU BUỒN

Mãnh nữa trăng vàng giữa bóng đêm
Trân châu trãi lụa lướt qua thềm
Ánh trăng sáng rỡ & tươi tắng
Đã vuốt ve lòng nổi nhớ thêm

Trung thu thứ mấy bỏ xa nhà?
Ngó ánh trăng treo ngấm lại ta
Lạc lõng bơ vơ như xứ khách
Buồn lòng tưởng nhớ đến u cha.
 

417_191_

Well-known member
:D :D :D XỨ THÁI QUÊ EM

Vùng quê Thái Nguyên xanh bát ngát
Đồi lại đồi, ngào ngạt thơm hương
Ai ơi, một năng hai sương
Nụ cười phảng phất ven nương, triền đồi

Chắt chiu cho đời hương ngọt hậu
Lòng từ đất, ơi người say mê
Chè xanh ngan ngát hương quê
Thoắt tay em hái đem về vò, sao

Trời Thái Nguyên trà xanh mơn mỡn
Đất Thái nguyên ly nước ngát hương
Trà này sóng sánh vấn vương
Nhẹ nhàng như gọi thập phương thưởng dùng
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
NHỚ SÔNG QUÊ

Bao năm tháng sông quê vẫn vậy
Lãng đãng hiền hòa chảy xuôi dòng
Xa kia vạt cải đổ ngồng
Rực vàng hoa nở hương nồng nhớ ai

Hoa cải ngã nghiêng xô đẩy gió
Thời gian nhòa nổi nhớ chưa phai?
Chiều đông cuối tháng nào ai
Người đi tê tái chia hai thẩn thờ
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
MÂY & NÚI QUÊ HƯƠNG

Dù cao có đến đâu nữa núi,
Mây vẫn vờn trên chú ấy thôi!
Lúc nào mây cũng rong chơi
Phà sương ướt sủng núi ơi, tản lờ

Núi kìa: Nước chảy làm mòn đá
Giọt lõng từ mây rã đá thôi!
Chỉ khi hai đứa chung đôi
Tôn nhau nét đẹp mây trời nước non.

Nhờ lão mặt trời mây quá đẹp
Cầu vòng kia phản ánh hào quang
Ngọc hoàng thấy cũng hoang mang?
Bồng lai tiên cảnh huy hoàng nước nam
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
BÃO NORU


Chưa biết được sau ngày giông bão
Ai là còn mạnh mẽ được không
Hay tổn thương nén trong lòng
Để đêm xuống ta se lòng mất mác

Ai thấu nổi cơn đau người khác
Khi chính mình chưa trãi nghiệm qua
Có chăng thông cảm xót xa
Cứ là như thể người xa ruột rà.
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
NHỮNG NẼO ĐỜI BÃO LŨ

Có lúc biết vào đâu để trốn
Để vượt qua giông bão bình an
Cửa nhà vườn ruộng tan hoang
Cực cơ trầm lắng đa mang kiếp người

Chơi vơi với cuộc đời gánh nặng
TRỜI hãy thương đời người hẫm hiu,
Kẻ nghèo bầu bọc thương yêu
Cùng cực đến nổi nôi niêu đâu còn

Người cũng có chi lo giông bão
Cửa nẽo lầu cao, sợ chì đâu!
Cũng mong hoạn nạn qua mau
Bố thí một chút làm màu về sau

Trước bão lũ thương người bất hạnh
Tới tấp về gió lạnh không ngơi
Ai kia số kiếp rã rời
Sống trong đau khổ giữa đời lợi danh.
 

417_191_

Well-known member
(/ŨNG TÀU GIỮA THU

Vũng Tàu biển chiều nay nắng nhạt
Sóng nhớ ai vỗ nhẹ nồng êm
Xa khơi thuyền lướt chông chênh
Nhớ ai cánh én lạc quên giữa trời

Vũng Tàu năm nào tôi cũng đến
Nghĩ dưỡng sức hưu, lắng tâm hồn
Giữa thu lòng đã nao nôn
Gặp lại đồng nghiệp: Khỏe hôn . . . bạn mình?

Ba ngày nghỉ bay đi chóng vánh
Phải xa rồi đồng nghiệp thân thương
Ngày mai mỗi nẽo mỗi đường
Nhớ hoài kỹ niệm chốn phương Vũng Tàu
 

417_191_

Well-known member
:D :D :D (KHÔNG LỜI)

Muôn dân háo hức đòi TRÙM CUỐI
Ba anh mà đi đánh nhóc tì
Làm ăn đúng lúc như ni
Quân tịch bay mất lấy gì kiếm cơm:

QUÁ NGU!
 

417_191_

Well-known member
CHỢ QUÊ THÁNG CHẠP

Đàn gà nhỏ ngẩn ngơ bóng mẹ
Bụi dong riềng phe phẩy, sáng ra
Đầu làng bãi trống thôn ta

Ồn ào chợ họp loan xa nói cười

Tiếng thách nói rộn ràng náo nhiệt
Người hỏi mua, mời bán không ngơi
Quả bưởi, nhúm cá xanh, tươi
Chuối buồng, bơ lạc tiếng cười trao nhau

Non thùng nếp mẹ đong gói bánh
Đổi đôi gà, thịt lợn làm nhân
Ký đỗ, cân miến, cút cay
À ra ngày TẾT tới đây, rất gần!
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
SÔNG QUÊ TUỔI THƠ

Quê tôi có con sông xanh biếc
Bóng giương soi mát những hàng tre
Hồn tâm tôi giữa trưa hè
Mênh mang sóng nước le te dập dềnh

Nước hỡi, có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao kỹ niệm giữa dòng trôi
Con sông tắm mát đời tôi
Quyện ngần trong nớ khúc đời mộng mơ

Tôi vốc nước sông quê mơ ước
Ngụm ưu tư miếng nước quê hương
Là con nước của tình thương
Loan hoài niệm rất đời thường, dị dung
 
Sửa lần cuối:

417_191_

Well-known member
BAY TRÊN CÁNH ĐỒNG MÂY.

Mẹ chân lấm tay bùn lam lũ,
Trên cánh đồng làng thấp thỏm mây
Mây trắng - trong nắng mẹ cày
Mây đen - mẹ đội dạn dày bão giông

Mẹ ta lo học hành cơm áo,
Cho đứa gần lẫn những con xa

Để hôm nay con được vầy
Êm thay lướt nhẹ trên mây ráng chiều

Ngắm mây trắng 1 màu huyền thoại
Con gọi thầm ơn mẹ trong tim,
Cánh đồng mẹ gieo niềm tin
Để nay con đã hài hình, vững cây
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom