Huỳnh Minh Nhật
Administrator
Thơ Tình: Tiếng Xuân
Tác giả: Huỳnh Minh NhậtNếu chỉ nói riêng về tình yêu, mùa xuân đến quả là một điều tồi tệ với riêng tôi, tôi viết bài này khi đang bâng quơ định viết về một bài thơ tình mùa thu vắng lạnh, nhưng chợt nhận ra, chà, xuân lại đến đấy. Xuân đến, với không gian tươi tắn, hiền hòa, ấm áp, xuân đến với những chồi non mơn mởn gọi về hạnh phúc, yêu thương. Thế nhưng… hồn thơ của tôi vốn chưa bao giờ đồng điệu với mùa xuân cả!
Tiếng xuân theo gió đến bên đời
Một cõi thu vàng chết tả tơi
Ta nghe đông khóc trong băng giá
Hạ khuất sương chiều rơi chơi vơi
Thế là xuân đến với thương yêu
Nhớ lá vàng rơi những buổi chiều
Tiếc quá đông tàn trôi qua ngõ
Hồn thương cõi hạ vẫn đìu hiu
Xuân đến mà chi, đến mà chi?
Mây trắng trời trong có được gì?
Hiu ru gió thổi nhưng lòng lạnh
Chia ly quên lãng được mấy khi
Trả lại mùa vàng lá thu rơi
Hỡi ơi đông giá biến đâu rồi?
Hạ xế hoàng hôn rơi góc phố?
Xuân đến lòng ta nát mất thôi…
Thơ tình mùa xuân: Tiếng xuân
Mã:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-tieng-xuan.html
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: