Tình xuân và trái nho xanh - Mỹ Hằng

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
TÌNH XUÂN VÀ TRÁI NHO XANH

Người ta nói những gì ta không thể
Thuộc về mình hãy để nó ra đi
Chớ tiếc chi níu giữ có ích gì
Tầm tay với có khi còn phải vuột
Đừng tha thiết những điều ta không thuộc
Đừng giả vờ bỏ cuộc những hằng mong
Như Cáo con tự nhủ ở trong lòng
“Dù đã chín nhưng trong còn chua lắm”
Trong cuộc sống quả Nho - con Cáo ngắm
Bụng cồn cào, đăm đắm quả trên cây
Ngụ ngôn xưa sách vở dạy từng ngày
Người bền chí quả say trao trái ngọt
Mùa Xuân đến rộn ràng vang tiếng hót
Chim chuyền cành thánh thót, ở trên cao
Cây Nho xanh - con Cáo thuở hôm nào
Tình vẫn đó, vẫn bao mùa mưa nắng
Dòng sông chảy có bao giờ phẳng lặng
Phút bình yên không vỡ đắng ly tan
Nho vẫn xanh dù có chút muộn màng
Men rượu ngọt xen đan niềm mơ ước.

08.01.2021
Thơ và ảnh Mỹ Hằng

tinh xuan va trai nho xanh my hang.jpg
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom