Ăn tạp mà vẫn có ttt. Duyên nghiệp rồi. Nhằm nhò gì đâu ba cái lẻ tẻ. Như ông cậu, ăn tạp nè, theo phe công giáo, uống rượu say khướt, lảm nhảm, giờ giảm nhiều, mà vẫn có mắt cú của thiền sư, thấy ma như cơm bữa. Theo công giáo mà tin có luân hồi luôn, từa lưa. Đa hệ
Tao ko theo. Ông già tao cộng sản. Mà tao cũng đa hệ luôn
Thấy thiệt chứ hoang tưởng gì. Tỉnh thấy luôn. Cần gì đợi say rượu. Giờ già giảm rồi. Lâu lâu uống ah
Là xưa đi tu làm cha, nghe nói đến lớp 5 gì đó, chả hiểu, cũng cao rồi. Mà muốn ra đời luôn. Ko tu nữa. Mà chính ra cũng là tu. Mà tu hú thiệt tình
Má. Lái xe giờ khuya. Tài xế giờ nó cũng kể đầy với mình đó. Ông cậu hồi trẻ biết lái xe hơi. Ko biết đi đâu về, giờ khuya rồi, tối. Con ma nữ ngồi ngay đằng sau luôn. Trấn tĩnh lại, đọc kinh bên công giáo thì một hồi hết. Mà tao nghĩ bụng chẳng qua nó muốn tha thôi. Kinh lq gì. Đẹp trai sẽ dc tha thứ, là vậy
Ờ. Ổng cũng giống giống tao. Hồi trẻ đẹp trai. R dc bà nào giàu, đẹp luôn, nói xinh phí, cua luôn, tặng đồ đủ thứ. R cũng ko chịu. Nhớ đúng một lần ổng có nói là, lý do ko lấy vợ, là, ko muốn dính đến chuyện trai gái td gì đó
Xong hết mộng làm cha chú gì đó, chuyển qua mộng y khoa, đấm bóp điểm huyệt, r nhà xác. R lại thấy ma nữa. Cả cuộc đời toàn ma là ma
Cái chỗ nguyễn văn tráng của dh hoa sen, ma không hồi đó. Tùm lum hết. Ma vô gia cư, đem vô luôn, cho mấy thằng sv làm thí nghiệm mổ xẻ. Cái vụ mổ xẻ này cũng hay ho và ly kì. Là nghe ông cậu kể lại, nghe đâu là, cái đôi nam nữ này, trong giờ thực hành, cầm bộ phận sd của thằng cha hiến xác, đem đi giỡn giỡn cái gì đó. R bỗng đôi nam nữ đó té lầu chết toi luôn. Hmm
Còn về ông cậu, tháng ngày bưng xác của ổng cũng hay. Nói chung có con ma chỉ cho ổng bưng, vô thang máy đi lên, chứ còn thằng cha phụ thì nó ko cho. Nó nhát ổng cái gì đó, ổng té khói luôn, bỏ chạy ngay ngày đầu. Thằng cha cậu đọc kinh gì đó, con ma vô gia cư cho bưng xác nó. Kỹ tính. Vô gia cư mà phải kĩ. Hic. Hay là thằng cha phụ bị tâm lý. Hay có lần thật sự thằng cha bsi bạn ông cậu muốn thử coi có ma thiệt ko, mới thách nó. Nó làm cho quay mòng mòng cái ghế luôn, mà thằng cha đó dg ngồi
Tao nghĩ cũng có cái đúng. Riêng vụ kia, chắc đồn thổi. Chắc nam nữ này tự tử vì tình? Ủa. Mà sao thấy cũng kì. Dg yêu nhau vậy, r học đến bsi rồi, là nhà có dk, nhà theo tây, ủng hộ con cái, đường tình duyên sao cấm. Để bữa nào hỏi lại
Ko nhớ nữa. Đại loại ông cậu nói, thằng cha phụ thấy con ma nhát, khều khều gì đó. Tức là hai người bưng cái xác lên băng ca đó, đi lên thang máy