Sư tịnh sự theo như hậu bối ổng kể. Hậu bối giờ xuống, chả ra cc gì. Thằng đó tạm dc, ưa chém gió diễn chữ. Là có thần thông. Sư có thần thông mà sư đéo biết luôn, cũng ko quan tâm. Là hồi thằng tây phỏng vấn ổng thì phải, để đi ra nc ngoài. Ổng nói cái gì ko rõ ý, hay nó lên cơn, nói chung nó bực lên gõ vô đầu ổng. Mà lạ chưa. Nó đau đầu mày. Như búa bổ luôn. Thằng thông dịch hay đi cùng mới nói mày đánh sư r, là ko dc. Mau xin lỗi đi. Xin lỗi xong mới hết. Nếu đúng y lời thằng hậu bối kể thì có 2 ý, chưa rõ ý nào:
1. Tịnh sự sống quá chuẩn man, nên có mấy con ma đi theo. Con ma này bảo vệ ổng. Nên thằng tây gõ ổng thì bị con ma gõ lại
2. Ý này là chỉ ng có thần thông làng nhàng như tao biết, đề ra. Là ổng có thần thông chứ gì nữa. Cái tâm ổng, mọi thời điểm, hiểu ko, lúc nghiên cứu, lúc ăn, lúc niệm, lúc đọc kinh, nó tụ sóng, mà ổng ko hay, sóng này nó mạnh thấy mồ luôn. Từ cái nguyên lý sóng này mày nhớ ko, mà tụi pháp sư mới đẻ ra cái màn gì, là luyện thần lực, ểm bùa, tức là dùng năng lực sóng của bản thân, phóng đánh ra cho ngta mang bệnh, chết hay gì luôn. Nhưng mà tại vì thằng này tu, nên cái sóng nó chỉ tụ chơi như vậy, nó ko có hướng đến đập ai. Thì cái khoảnh khắc thằng tịnh sự này bị đánh, tức là nó giật mình hiểu ko. Nó giật mình nên nó vô tình làm cơ chế giống phim chưởng hay yểm bùa, tạm hiểu vậy đi, phóng toàn bộ lực sóng tụ bữa giờ đến thằng kia, làm thằng kia đau đầu búa bổ. Là vậy