Mày có biết nikaya ra đời để làm gì. Có một mục đích lòn vô là để mị dân, trị dân dễ
Tại sao lại như thế. Mày. Bởi vậy. Bớt ngây thơ. Nikaya có nói lan man về mấy thằng vua chúa đúng ko. Và nó rất tôn sùng phật giáo? Nên nó mới kiu làm nikaya hoành tráng? Xong r đồng thời nó thủ tiêu cả nhà thằng thích ca. Csong nó ko đẹp đâu mày ơi. Nó chính nó
Mày thấy tréo ngoe chưa. Thử suy nghĩ. Bên thì nói, yêu lắm, kính lắm, làm kinh sách này nọ. Thực tế thì lùng giết sạch, r cũng ko hiểu ai giết, chỉ biết là đám vua chúa nào giết. Vua chúa nào là vua chúa nào. Ko đơn giản. Csong ko đẹp. Những người thực hành thì còn có cửa đẹp. Chứ cái nguồn gốc của ba cái giáo lý, tôn giáo, kinh sách, thật sự nó bá dơ lắm. Nó giết chóc, mưu đồ, mị dân, trị dân, tùm lum
Thằng đó ko phải vua lớn. Nó chúa nhỏ lẻ, tiểu vương thôi. Dạng như giờ mình hiểu, chủ tịch tp, quận huyện. Làm cái cục sách đó nhiều mục đích. Giờ mày ko nghĩ ra hả. Lúc sống sao ko phụ ngta làm, khởi làm. Sao đợi chết làm. Mị dân hiểu ko. Vdu có phật đó, thì sao, thì quả nghiệp mạnh chứ sao. Mà quả nghiệp mạnh thì tụi bây phải cúng dường, sống hiền hơn, ko là quả báo. Nó trị dân. Tự nhiên nó tốn tiền trả nhân công làm gì, viết ba cái đó. Mà nó tốt thật thì nó đã viết ngay khi ông thích ca ra đời, tu thành tựu gì đó. Nói chung cứ để ý chi tiết đó. Bá dơ. Kinh sách nói, yêu lắm, kinh lắm, ngoài mặt giết sạch luôn. Ah sao giết hả. Thì nhiều nguyên nhân, có thể sợ muốn leo lên làm vua, chủ tịch nước, phản động, hoặc là sợ lên tiếng về việc chế kinh phục vụ cho mục đích, vdu con cháu thích ca nói, ủa tao nc ổng quài, gặp quài, có cái tích này đâu, ổng có thần thông mẹ gì đâu, nói cái gì ác ma, đâu suất gì vậy. Bá dơ lắm mày ơi. Xh này nó, trần trụi. Mà trần trụi mới đúng. Đúng kiểu kinh nguyên thủy luôn. Chứ kinh nguyên thủy phật giáo hông là cc gì đâu
Cứ ngồi bởi vậy tin miết hiểu ko. Mỵ từ. Nên cái thằng dc thông báo, nó lậm luôn. Tối ngày post hm nay lễ phật gì, sắp tới phật gì bên tây tạng. R cầu phật ban phước lành chúng sanh. Sức mạnh của ngôn từ, tín lý. Nó mị dân, trị dân khủng khiếp. Làm riết r hổng biết cái gì nữa. Ngồi gõ mõ, hay nghiên cứu, tưởng là tu mạnh r. Trong khi thằng này nọ thằng kia chết. Nó trần trụi hiểu ko. Mà nó trần truồng thì nó mới đúng. Giờ nói sự thật thôi, ko nói đúng sai. Vdu giờ đó thằng đó dg đọc kinh cầu phật, r đám nào vô nhà thờ ê a. Thì có một con nhỏ dg bị giết hiếp, phanh thây. Chuyện bt xh. Mày phải luôn tỉnh. Trạng thái trần truồng nó hay lắm. Nó shock mà nó hay. Còn cái kia êm, thật ra tâm thần. Gì cũng có giá. Cái kia thì như chơi thuốc, lâng lâng, sướng nhỉ