Tu hú thiệt tình

Van Batio

Well-known member
Mấy thằng cũng muốn hỏi tao là có ttt r sao ko ôn luyện, hay luyện cao. Thứ nhất là tao đéo muốn. Thứ hai là nó là chuyện tự nhiên. Mày thấy có thằng nào thi ielts, giả dụ 8đ đi, để du học, hay đi làm gì thôi mà. Ko lẽ sau đó nó luyện thi nữa. Hay nó phải dg lo làm chuỗi chuyện kc. Ttt cũng vậy thôi. Nói chung là mấy thằng ngu mới ko hiểu. Có ai dc cái bằng r thì ôn thi nữa đâu. Ôn thi gay gắt làm gì. Nó vẫn rèn lai rai một kiểu kc, rèn thoáng. Ko cần thiết găng luyện nữa. Nói chung mấy thằng đéo có gì ưa chất vấn thắc mắc lắm. Thằng có như tao r thấy bt. Hổng đáng gì
 

Van Batio

Well-known member
Xưa luyện ghê lắm đó nha. Não cng có giới hạn. Luyện tập trung 1-2 tháng gì. Mà nghỉ một lần 7 tháng lận. Nó như cái nghiệp gọi, thì mới luyện tiếp dc. Ko hiểu sao ra con số đó luôn. Luyện 1 tháng tập trung, nghỉ 7 tháng lận. 1 tháng đó luyện gần như cả ngày

Luyện mod lại tưởng thức mà. Ko đơn giản đâu mày ơi. Mấy thằng thiếu nhi trên utube làm dc gì. Còn ngáo đá chỉ thiền chỉ với cây nhang đốt kế bên nữa. Tào lao. Nói chung mấy thằng ko dc gì nó ưa tưởng trí xl dữ lắm
 

Van Batio

Well-known member
Luyện mà đéo nghỉ là cái não mày nó banh luôn chứ sao. Giống như kiểu mày uống nc cốt cf cả ngày, pha thêm chút téo nc nữa, nhiều ngày
 

Van Batio

Well-known member
Giờ nó còn. Đi theo cả đời luôn mà. Đến chết. Thỉnh thoảng nằm nghỉ có ôn luyện nhẹ, song tầng thiền chỉ. Cái đó dị giáo. Nói chung hễ thần thông là dị giáo. Cng mình đâu cần thần thông gì ở đây. Văn minh, công nghệ, kiến thức, tiện nghi csong là ok
 

Van Batio

Well-known member
Nghỉ đi. Tại sao gọi con người. Con, và người. Chứ ko phải người. Hay thánh người. Chừng nào nó lên thánh người đi đã. Thì hãy tính chuyện cho nó rèn bay, rèn đạo đức quá lố, thần thông gì đó
 

Van Batio

Well-known member
Tao tìm ra bản chất cng để sống, tận hưởng, trải nghiệm thế giới do thượng đế tạo ra thôi mày ơi. Nếu cng là loài thanh, thì nó sẽ ko có bộ phận sinh dục đâu. Đó nói thẳng ra ý như vậy
 

Van Batio

Well-known member
Còn mà nói cng để tu hành giải thoát. Là mày vô trap, dính bẫy tôn giáo, giáo lý đó. Chứ hay ho gì đâu. Phải tỉnh. Sở dĩ tôn giáo nó hù dc mày là nhờ nó đánh vô tâm lý cực mạnh đề tài cái chết, r sau chết. Nhưng nghĩ lại. Có nó hay ko, thì vẫn già chết mà. Lq gì nhau. Đó. Phải tỉnh. R cũng nt. Anh muốn tui tu theo anh. Để lên thiên đàn, r giác ngộ thoát luân hồi sanh tử gì đó. Mà nhìn lại mấy thằng giáo chủ anh ko cm dc cái quần què. Toàn bằng chứng khống. Thì hỏi sao tin tu theo dc. Hic
 

Van Batio

Well-known member
Nói chung nhắc lại nhiều thì nói tao vẹt. Nhưng mà sẵn thì phải nói luôn. Cái thứ gì mà, đi tu kĩ, đại đức, mà mở miệng ra nói tự tin, trâu phi đói nghèo nghiệp, kiếp trc gian tham bủn xỉn. Là thấy thua rồi. Hỏng cả một thế hệ luôn. Cần phải xem lại. Nhiều khi nghĩ đi tu để tỉnh hơn. Hay là nó điên hơn. Chẳng qua cái điên của nó là cái điên ngầm, ko lộ. Cái điên giáo lý, nguy hiểm
 

Van Batio

Well-known member
Đậu má. Nó ko có biết cái gì. Nó làm như nó hiểu hết luôn. Dg đứng đằng đây, thấy ngta vậy, nói trc vậy chắc luôn. Làm sao nó biết dc. Vớ va vẩn
 

Van Batio

Well-known member
Nói vậy là có tội với chúng sanh lắm, nguy hiểm lắm giỡn. Vậy nói ra da cam do gì. Ko lẽ...
 

Van Batio

Well-known member
Có cái điên đó ba. Mày hổng ngờ hả. Gọi là điên đạo, lậm giáo lý, một trạng thái điên ngầm, vi tế. Kiểu sao. Nó vẫn khuyên răn mày tốt. Nhưng cái đầu nó tin vào cái gốc kì kì. Vdu nó nói mày phải thương vợ, lo vợ con tốt. Dừng dc r, thì mày chưa thấy nó điên đúng ko, còn bt. Mà hễ bị dụ nói câu 2, là lòi ra. Ai hỏi nó nói chúa nói, chính chúa đã khuyên như vậy. Đó. Là như vậy đó. Ai nói thằng bảo nguyên ko tốt đâu. Nó tốt lắm. Tu thiệt, đạo đức luôn. Nhưng trong cái đầu của nó có vde, về kiến thức, tri giác. Nó có vde mà ko nhận ra. Nó sẽ kéo theo bao nhiêu thằng lệch lạc theo. Ko giỡn dc
 

Van Batio

Well-known member
Nói chung là tâm đắc luôn. Tu nhiều, tu kĩ, tưởng gì, để rồi ngồi phán, trâu phi nghiệp ác tiền kiếp. Hỏng
 

Van Batio

Well-known member
Cũng bởi cái lý đó mà chính quyền ấn mạnh nó bỏ mặc dân đen thì phải. Một phần đúng ko. Nó cũng vận dụng phật giáo nói. Mấy thằng này ác nghiệp tiền kiếp nè, hiếp dâm cướp giật bỏn xẻn gì đó, giờ mới xin ăn lê lết như vậy, r ghẻ lở. Mày tự gánh đi, nghiệp mày mày phải trả. Tao ko hỗ trợ mày hết được. Đó. Nó có
 

Van Batio

Well-known member
Ghê ko. Nghiệp chú chú phải trả. Để a trả thay chú hả, lên biểu diễn vài đường nè, bất bạo động hả, bao dung luôn. Bị ám sát luôn. Tàn mạt tiếp. Mấy thằng ấn cầu tiến như đâu qua mỹ qua tây sống làm việc, học hành hết r
 

Van Batio

Well-known member
Thì thằng nào nhìn thật hơn thằng đó sẽ văn minh hơn. Rõ ràng. Nó lao vào giải quyết vde luôn, phụ người ta. Lấy vdu cùng một vde trâu phi đói nghèo đi. Thằng nguyên mông nghĩ nghiệp rồi, khổ quá, trc do sống gian tham, giờ gánh như vậy, mẹ lẫn con. Còn tây nó dòm nó kc liền, thằng trâu phi này gần xích đạo, nắng nóng vậy làm ăn dc cc gì, r đất nc bị lạm dụng của chiến tranh, nô lệ, cướp bóc, r nóng vậy ít ai ghé cứu trợ, r chỗ đâu ở, trong khi nc mình lo chưa xong. Tùm lum cả. Nhưng r vẫn hỗ trợ chút gì hiểu ko. Cái nhìn nó sáng, thực tế, trực diện hơn. Chứ ko có siêu hình. Thằng nào càng nhìn rõ thì hành động rõ hơn. Mà rõ hơn thì nó thể hiện trình độ văn minh như bây giờ đó. Văn minh công nghệ... Nói lên hết
 

Van Batio

Well-known member
Luyện như vầy mà bị ban nick, topic. Cả thằng sửa xe luộc lại, hấp luôn chứ. Là sao
 

Van Batio

Well-known member
Khó hiểu. Luyện để khóc với ng nhà thằng hàng xóm cách 6-7 căn dc. Mà thằng sửa xe đứng kế bên, đéo biết gì. Chắc lục nghề. Hoặc là hoang tưởng
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom