Xuân đã về - Bạch Yến

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bài thơ: Xuân đã về​

Tác giả: Bạch Yến

Xuân về rồi anh ơi
Trời hôm nay đẹp quá
Gió sao nồng ấm lạ
Chẳng còn lùa heo may
Mưa đang lất phất bay
Đào hồng khoe sắc thắm
Mai vàng thì đỏng đảnh
Bung những nụ chĩu cành
Bầy én xoè tung cánh
Giữa bầu trời biếc xanh
Em ngồi ngắm xuân xinh
Lòng bâng khuâng, khấp khởi
Bởi hai tuần nữa thôi
Là đón chào năm mới
Năm Tân Sửu thắng lợi
Cho tất cả mọi người
Dịch dã mong sớm qua
Một năm mới an hoà
Nhà nhà vui đón Tết.

Thơ và ảnh: Bạch Yến

Xuân đã về - Bạch Yến.jpg
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Bình luận của bạn Bùi Triền Miên

Xuân đã về rồi bạch yến ơi
Long lanh ánh mắt ngọc rạng ngời
Xuân nồng môi thắm hồng thêm thêm thắm
Hoa đào duyên dáng nở trên môi

Em có nghe chăng tiếng đất trời?
Thiên duyên tiền định mình thành đôi
Yêu nhau em nhé ra duyên cưới
Xuân đẹp tình ta xuân thắm tươi.
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom