Bài thơ: Xuân đã về
Tác giả: Bạch YếnXuân về rồi anh ơi
Trời hôm nay đẹp quá
Gió sao nồng ấm lạ
Chẳng còn lùa heo may
Mưa đang lất phất bay
Đào hồng khoe sắc thắm
Mai vàng thì đỏng đảnh
Bung những nụ chĩu cành
Bầy én xoè tung cánh
Giữa bầu trời biếc xanh
Em ngồi ngắm xuân xinh
Lòng bâng khuâng, khấp khởi
Bởi hai tuần nữa thôi
Là đón chào năm mới
Năm Tân Sửu thắng lợi
Cho tất cả mọi người
Dịch dã mong sớm qua
Một năm mới an hoà
Nhà nhà vui đón Tết.
Thơ và ảnh: Bạch Yến
Chủ đề cùng chuyên mục
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn