Bài thơ: Buông
Tác giả: Thiền HằngNắng bỏ đi… nắng sẽ không về nữa
Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa
Anh không còn như trước những ngày xưa
Bầu trời thu giữa trưa hè oi ả
Nay đã hiểu nếu không là tất cả
Thì chia xa cho thấy nhẹ cõi lòng
Phận thuyền quyên còn đây đó long đong
Anh chợt đến chợt đi như dòng nước
Đường còn dài một mình em sẽ bước
Có trượt ngã té nhào cũng chẳng trách chi ai
Ôm trong người cuộc tình lỡ chẳng phai
Yêu nhiều lắm kệ đúng sai mặc họ
Buồn làm gì khi đời là lá cỏ
Vài mươi năm rồi cũng bỏ kiếp người
Sống vui hơn để thấy được nụ cười
Còn đau đớn giờ cũng lười suy nghĩ
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "