Bài thơ Chúng ta còn may mắn - Quang Huỳnh

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Chúng ta còn may mắn​

Tác giả: Quang Huỳnh

Tôi may mắn sinh trong thời bình yên
Nên chưa hiểu chiến tranh là gì nữa
Nghe kể rằng toàn bom đạn, khỏi lửa
Người chia lìa, xa cách giữa nhân gian

Tôi may mắn vì được sống bình an
Cơm đủ no, áo mặc luôn ấm áp
Còn vài nơi đầy phong ba bão táp
Vợ gọi chồng chẳng lời đáp....ra đi

Cuộc đời này luôn có chữ từ bi
Đừng chiến tranh làm gì tội nghiệp lắm
Còn tình yêu...Tình gia đình nồng thắm
Con thơ dại cần được nắm tay cha

Xưa đến giờ nơi nào chiến tranh qua
Đều để lại toàn là bao cay đắng
Tội dân thường mất nhà rồi mất trắng
Người với người thua thắng bằng mạng sao?

Tôi không phải người học rộng hiểu cao
Hạnh phúc đơn thuần... thế nào cũng rõ
Chỉ thời bình không thấy màu máu đỏ
Sử sách vẫn còn.... sáng tỏ cùng thế nhân

Thế giới này thịnh suy khó mà phân
Mỗi con người khác dân tộc tập quán
Nhưng tôi tin đều hướng về ánh sáng
Về Chúa Trời và ngày tháng an nhiên

Chúc nhà nhà luôn luôn được bình yên
Cùng chắp tay nguyện cầu cho Trái Đất
Ngừng chiến tranh để không còn tổn thất
Thắng thua và được mất hãy cho qua!
chúng ta còn may mắn.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom