Bài thơ: Tuổi thơ tôi đó
Tác giả: Sâm DươngSao con không chịu nghe lời ,
Ra bờ sông vắng tắm chơi một mình ?
Kêu hoài không có , đi tìm
Lòng như lửa đốt , gan tim quay cuồng...
Mẹ lo lắng lắm biết không ?
Đánh con mà mẹ thấy lòng quặn đau ...
Từ rày cho tới về sau ,
Nhớ xin phép mẹ đi đâu rỏ ràng !
Cá thì ăn muối khỏi ươn ,
Hôm nay mẹ đánh vì thương con nhiều !
Kỷ niệm đẹp đẽ bao nhiêu :
Tuổi thơ tôi đó những chiều tắm sông !
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng