Bài thơ Tình yêu cuối cùng - Quang Huỳnh

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tình yêu cuối cùng​

Tác giả: Quang Huỳnh

Tôi và em là hai người xa lạ
Gặp vài lần mà đến được với nhau
Vì người trước đã chịu nhiều đớn đau
Nên giờ đây yêu người sau tha thiết

Muốn la lên cho đất trời này biết
Ta và nàng cùng viết bản tình ca
Dù đời này đầy bão táp phong ba
Dù tương lai có là trăm cay đắng

Ngày còn mưa ta sẽ gọi thêm nắng
Vẽ cầu vòng, mây trắng đón bình minh
Gói hồng trần vào một kiếp nhân sinh
Hưởng niềm vui, nghĩa tình bằng hạnh phúc

Mình yêu nhau đơn giản vì cảm xúc
Không tiền tài là lúc sẽ thăng hoa
Không sân si cũng ít chuyện bất hoà
Đời mấy ai yêu vỡ oà mà khóc

Mối tình đầu chúng ta còn đen tóc
Tình cuối cùng mình bạc tóc em ơi
Đến khi nào răng lợi chia hai nơi
Môi rung rung không còn hơi để nói

Hãy tin anh đâu cần đi xem bói
Tuổi mệnh gì cũng chỉ thói đời thôi
Đã là người ai mà thích đơn côi
Ta và nàng phải nên đôi.... Tình cuối!
tình yêu cuối cùng.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom