Bài thơ: Nhớ
Tác giả: Thiền HằngNhớ em nhiều! Trong lòng luôn muốn gặp...
Gặp chi nhiều? Chỉ để nhớ... nhớ thêm...
Hết một ngày... rồi lại tới một đêm...
Hộp tin nhắn, vẫn chưa thêm một chữ
Nhớ vậy sao? Nhớ về em đủ thứ
Hay chỉ là lữ khách nhớ ngày xưa
Dù sáng trời hay chiều xế ngày mưa
Vẫn cứ nhớ không chừa riêng gì cả
Có đôi lúc cầm chiếc phone tay đã
Lướt đến tên rồi chả thể bấm để nghe
Đổ hết thời gian vào công việc để che
Để phủ lấp dù xé lòng tiếng nhớ
Nhớ để làm gì? Khi chỉ là mình lỡ
Biết người ta có nhớ đến mình không?
Có bao giờ nào dám hỏi thật lòng
Chỉ suy đoán lông bông trong tâm tưởng
Sống vất vưởng cùng với em hình tượng
Sự trải lòng vướng víu chút nhớ nhung
Dù biết rằng con đường sẽ không chung
Nhưng vẫn nhớ, ai nói khùng mặc kệ
Biết quên em là một điều không thể
Nhưng lỡ rồi đâu dễ để xoá đi
Bóng dáng kia chẳng gì để so bì
Trong hiện tại vì em là duy nhất
Nhớ là nhớ kệ đời, ta sống thật
Mặc khen chê ta đem cất tình sầu
“Sống cho mình” chứ chẳng sống do đâu
Nên cứ nhớ dầu biết là vô lý
Ta cứ nhớ, nhớ em từ lý trí
Và những gì réo gọi cả con tim
Trốn tránh ư? Hay cứ mãi kiếm tìm
Một lý do cho tim mình vẫn nhớ...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng