Bài thơ Của nợ - Cát

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Của nợ​

Tác giả: Cát

Em chẳng muốn mình là của nợ đời anh
Mà muốn mang yêu thương rót tràn nỗi nhớ
Sớm tối bên nhau cận kề từng hơi thở
Đời đủ mệt rồi còn gán nợ nhau chi.

Vai người đàn ông bao gánh nặng kéo ghì
Em nên không khi đòi anh chiếu cố
Đã dặn mình dù trời có nhiều dông tố
Tự chống chèo, đừng kể khổ, anh lo.

Lòng dạ đàn bà sao ích kỉ, so đo
Có được tình anh vẫn cho là chưa đủ
Muốn bản thân là trung tâm vũ trụ
Mượn ngôn tình ru ngủ những giấc mơ.

Hoảng sợ hoang mang khi bị anh thờ ơ
Mà vẫn kiên gan giả vờ như em ổn
Có phải khi trái tim đã qua rồi thương tổn
Chỉ muốn thấy người thương yên ổn an lành.

Em chẳng muốn mình là của nợ đời anh
Nên dẫu anh vô tâm cũng âm thầm tự nhủ
Người ta đã mệt nhoài với bao nhiêu sự vụ
Đừng làm phiền để giấc ngủ họ an yên.
của nợ.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom