Bài thơ: Chăn trâu
Tác giả: Nguyễn Duy TùngMênh mông bát ngát cỏ cây
Xanh lè một mãng phủ đầy cảnh quê
Nãy sinh ý định chọn nghề
Chăn nuôi trâu lợn bò dê dễ giàu
Chẳng cần bỏ xứ đi đâu
Nguồn vốn tự có , làm nhầu sợ ai
Tự trao vai vế thằng nài
Trên lưng điều khiển , từ mai tới chiều
Từng làn gió thổi liu riu
Lắc lay cộng tóc như liều thuốc hay
Ngất ngây thấm tận dạ dày
Ai được nếm trải , thấy ngay thanh nhàn
Giữa đồng hoang vắng thênh thang
Nghêu ngao khúc nhạc muôn ngàn cỏ hoa
Rừng xanh cây lá đậm đà
Hồn nhiên em bé trông mà như mơ
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)