Bài thơ: Đi thôi em
Tác giả: Song NgânCòn dìu nhau hết đường đời.
Kỷ niệm bỏ lại một thời đam mê.
Em mênh mông nước đồng hè.
Anh bắp cày khỏe không nề nông sâu.
Đồng cao đồng thấp dãi dầu.
Bốn mùa mưa nắng bạc mầu xuân xanh.
Bao nhiêu sức trẻ em... anh.!
Ta gom góp hêt để dành cho con.
Hạnh phúc giờ đã vuông tròn.
Thân già mình chỉ lại còn thế thôi.
Mắt mờ da sạm đồi mồi.
Ruộng khô cày hỏng núi đồi đá chơ.
Giờ anh tiếp tục lần sờ.
Dìu em đến cuối bến bờ hoàng hôn.
Em ơi nắm chặt đừng buông.
Ta đi phám phá ngọn nguồn thiên di...
Hành trang em nhớ mang đi.
Một bao giấy nháp mình ghi thơ tình..!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "