Bài thơ: Đừng tin bọn chúng
Tác giả: Đơn HuyềnTổ cha cái bọn quan tham
Vì bay kinh tế việt nam thụt lùi
Tội bay đáng phải chôn vùi
Chín tầng địa ngục nếm mùi diêm vương
Bay gây bao nỗi tai ương
Còn hơn cả bọn hào cường ngày xưa
Tù đày bay vẫn không chừa
Nung lò cũng chẳng ngăn ngừa được bay
Phải cho ngựa kéo, voi dày
Xé ra từng mảnh phanh thây giữa đồng
Đảng này là của công nông
Cớ sao để chúng ăn không ngồi rồi
Hỡi dân Đại Việt mình ơi
Đừng tin bọn chúng những lời mị dân
Dân tình ngày một túng bần
Chúng thì sướng gấp vạn lần đế vương.