Bài thơ Khóc thầm - Phạm Lý

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Khóc thầm​

Tác giả: Phạm Lý

Mỗi tháng đôi lần dâng nén tâm nhang.
Không dấu được, lệ hai hàng cứ chảy.
Mẹ ơi !!! Mẹ ơi !!! cõi trời xa có thấy.
Cõi lòng này thương nhớ lắm : Mẹ ơi.

Mỗi tháng đôi lần dâng bó hoa tươi.
Thầm khóc mẹ trọn một đời vất vả.
Cõng nắng trên lưng, liêu siêu trong gió.
Tần tảo sớm hôm, lần lữa nuôi con.

Những mong mai này chúng nó lớn khôn.
Nâng bó hoa xinh mừng con ngày lễ cưới.
Niềm vui trào dâng khi đón thành viên mới.
Tiếng khóc trẻ thơ !!! Miệng mẹ cười tươi rói.

Ngày mỗi ngày mẹ mong mỗi niềm vui...
Chúng con lớn rồi !!! Mái tóc đã phôi phai.
Cũng như mẹ mong ngày mai con mình vững bước.
Dặm đường dài còn gian nan phía trước.

Lòng vẫn thầm mơ được có mẹ bên mình.
Nhìn hình mẹ trong nghi nghút hương trầm.
Nén sao được, lệ vẫn lăn trên má.
Cõi thiên thu , mẹ đi mây về gió.
Có nghe tiếng lòng con nức nở gọi : Mẹ ơi !!!
khóc thầm.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom