Bài thơ: Khôn dại đời người
Tác giả: Hưng ĐặngTrời sinh trời dưỡng muôn loài
Cho người cũng vậy khóc cười một đôi
Khôn một nửa, dại thế thôi
Mỗi bên một nửa cho đời đan xen
Đã thành cái nết thành quen
Sai sai đúng đúng mà chèn lẫn nhau
To nhỏ có khác gì đâu
To thì gặp lớn nhỏ đầu nhỏ đuôi
Khôn kia chớ có vội cười
Dại kia vội khóc kẻ cười người chê
Khôn dại lẫn lộn mệt mê
Quyền cao cũng dính dân quê cũng tàn
Hết khôn dồn dại miên man
Cuộc đời thất đức chớ than vãn đời
Đời người khôn dại thế thời
Nhìn bao gương sáng làm người dân yêu
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)