Bài thơ: Khúc tơ lòng
Tác giả: Thanh ThủyTơ lòng đứt gãy đoạn trường
Nghiệp duyên trao gởi.... má hường nhạt phai
Trao ai thắm ngãi ....ngày dài
Hoang hoải nỗi nhớ.... trang đài kém tươi
Mộng cầm thi họa chàng ơi
Nhớ người khúc hát tả tơi cõi lòng
Bao ngày hết đợi hoài mong
Chẳng cho hợp phận nên đong nỗi sầu
Mưa nguồn chấp bể từ đâu?
Để cho hoa héo rũ mầu thời gian
Ngày ngày giấc mộng đài trang
Mong cho điệp vũ hân hoan vui vầy
Tình mình cách trở trời mây
Loan xa phượng cách tràn đầy nhớ thương
Một mai giữa phố giữa phường
Phượng về đỏ thắm muôn phương tình hồng
Chủ đề cùng chuyên mục
- New here and happy to be part of the forum. I registered after checking out a few posts and it looks like a great place to learn.
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)