Bài thơ Kỳ lạ - Binhnguyen

Yêu Thơ

Administrator

Bài thơ: KÌ LẠ​

( thơ vui)

Thơ tình em viết mấy câu
Cớ sao thiên hạ kẻ rầu người thương
Kẻ rầu phải kể chồng em
Tối ngày cạu cọ tối đen mặt mày
Đôi khi còn cấm lên fay
Ai lường cơ sự thế này trời ơi
Người thương xin góp đôi lời
Cho em có được sân chơi thôi mà
Xin ai đừng có là cà
Buông lời ong bướm khó ta khổ mình
Em xinh thì mặc em xinh
Chỉ mong thơ viết có tình thì khen
Nay đang ghép chữ tạo vần
Nên thơ, em sẽ muôn lần cảm ơn
Các anh đừng có léo lươn
Chồng em mà biết thì bung cửa nhà !

23.01.21
Tg Binhnguyen
Ảnh st

ky-la-binhnguyen.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom