Bài thơ: Lời thơ cho em
Tác giả: Nguyễn LoanCon tim anh đã dại khờ
Yêu người từ thuở làm thơ trong đời
Em là ánh đuốc tình rơi
Một vầng dương sáng bên trời tự do
Bởi sao sông biển dễ dò
Nhưng lòng ai biết mà đo hỡi nàng
Bây giờ anh đã cưu mang
Những đêm trăng sáng thiếp chàng ươm tơ
Canh ba thức giấc thẩn thờ
Mơ về người ấy nguyệt tơ bắt cầu
Tình trường mãi đợi mưa ngâu
Hanh hao sợi nắng cũng sầu như anh
Nhớ em thơ viết không thành
Những lời chỉ trách về anh qua rồi
Mượn dòng nét bút tình côi
Gió trao nơi ấy bồi hồi
Chủ đề cùng chuyên mục
- New here and happy to be part of the forum. I registered after checking out a few posts and it looks like a great place to learn.
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)